Top

​Con đường tơ lụa Phạm Phú Thứ hôm nay

Cập nhật 20/06/2016 13:36

Chiều nghiêng, khi hoàng hôn buông, cũng là lúc ngọn đèn riêng cho con đường tơ lụa Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình, TPHCM) bật sáng...

Ngọn đèn ấy rất đặc biệt, với một “chữ ký” tế nhị, nhỏ xíu có logo Bảy Hiền Tower bên dưới đèn tín hiệu, phải người tinh tế lắm mới thấy được dấu hiệu ấy. Đây là ngọn đèn đặc biệt của riêng nơi này, ngọn đèn đặt ngay đường Phạm Phú Thứ, tâm điểm của khu Bảy Hiền –nơi năm xưa từng rộn tiếng thoi đưa và mềm mại những vuông lụa được phơi phóng như những dấu huyền cho phố thêm dịu dàng…

Phố có đèn tín hiệu đã trở nên ngăn nắp hơn. Ảnh: A&L Comms

Có một sự trùng hợp đặc biệt đến say lòng người Quảng – Đà ly hương. Đó là ông quan triều Nguyễn tên Phạm Phú Thứ (1821-1882) là người con ưu tú của vùng Điện Bàn, Quảng Nam. Ông là một vị quan có tư tưởng canh tân, bước chân từng đi khắp xứ từ Israel đến Mã Lai, Indonesia và cũng là người đã đề xuất chính sách, tự mình đôn đốc việc xây dựng và phát triển ngành thương nghiệp của khu vực miền Trung. Rất quan tâm đến nông nghiệp và các sản phẩm từ nông nghiệp, ông cũng đã thực hiện rất nhiều cải cách để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm cho người dân xứ này.

Chân dung của ông Phạm Phú Thứ  . Ảnh: Tư liệu

Hơn 300 năm sau, giữa lòng Sài Gòn có khu Bảy Hiền – trên con đường Phạm Phú Thứ xuất hiện một thương hội Bảy Hiền Tower – nơi kết nối những người con miền Trung ly quê, sống với nghề canh cửi thời hiện đại – kinh doanh vật liệu phụ kiện và sản phẩm thời trang may mặc.

Đó quả là một sự trùng hợp có thể mê hoặc lòng người.

Những người con miền Trung xa quê luôn kiếm chút tình ấm áp từ đồng hương. Ngày tháng mưu sinh sẽ vì thế mà thêm nhẹ, thêm tràn đầy nghị lực và ý chí...

Dấu hiệu nhỏ bé gợi nên niềm tự hào. Ảnh: A&L Comms

Đêm đã buông, những chiếc lồng đèn Hội An đang tỏa sáng khắp con đường tơ lụa miền Trung giữa lòng Sài thành. Ngọn đèn tín hiệu Bảy Hiền Tower rực sáng, kiêu hãnh nét riêng, khẳng định danh tiếng của thương hội...

Ngọn đèn tín hiệu Bảy Hiền Tower ấy như ngọn hải đăng, vẫy gọi những người con miền Trung về tụ hội, làm nên một cộng đồng thịnh vượng, phồn vinh mãi mãi...

Nguồn: A&L Comms