Top

SanRemo - thành phố hoa

Cập nhật 20/02/2008 10:04

San Remo - thủ phủ của vùng bờ biển hoa thuộc nước Ý xinh đẹp là nơi tôi nghỉ suốt trong chuyến ngao du tới vùng biển này. Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải với khí hậu ôn hòa, mùa đông không quá lạnh và mùa hè không quá nóng, San Remo là nơi nghỉ lý tưởng từ hàng trăm năm nay.




San Remo về đêm.


San Remo của sòng bạc nổi tiếng


San Remo nổi tiếng trước hết với sòng bạc (Casino Municipale). Được xây dựng xong năm 1905 theo kiểu kiến trúc neo - classical. Đây là sòng bạc lớn nhất và là một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất châu Âu, có thể sánh vai cùng với những sòng bạc hấp dẫn nhất ở Monaco hay Cannes (Pháp).



Casino Municipale.


Nhiều chuyện ly kỳ của sòng bạc này gắn liền với tên tuổi giới thượng lưu khắp thế giới. Vua Faruk của Ai Cập từng tuyên bố ông có thể thắng poker với chỉ ba quân K (King - vua) trên tay, quân K thứ tư chính là ông! Còn chị em nhà Erika và Klaus Mann, con của đại văn hào Thomas Mann, thì lại khuyên: “Ai ham cờ bạc "muốn" bị phá sản thì hãy đến San Remo. Ít nhất ở đây họ cũng thua một cách tao nhã”.

Tôi không mê cái thú thua “tao nhã” kia mà chỉ quan tâm đến kiến trúc hoành tráng của ngôi nhà này với khu vườn đẹp tuyệt vời và những hàng cọ cao vút được tỉa cẩn thận, những bụi xương rồng đang trổ hoa cùng với nhiều loại hoa khác tạo nên một khoảng không thư giãn cho khách chơi bạc và du khách.

Sòng bạc này là địa chỉ chính cho những người mê muội cái âm thanh nhảy lách tách của viên bi roulette hay tiếng lạo xạo của jetons trên bàn thảm xanh nhưng nó cũng là nơi tổ chức nhiều chương trình mang tính chất văn hóa như ca múa nhạc, kịch... Chúng tôi thật may mắn có một buổi tối tuyệt vời khi được nghe những bản nhạc du dương của Vivaldi ở cái nơi mà tiền bạc và sự tính toán ngự trị này.

San Remo của hoa

Hoa và San Remo là không thể tách rời nhau được. Chả thế San Remo mới được mệnh danh là thành phố Hoa (Città dei fiori). Vâng, cả dải bờ biển nơi này được đặt cho cái tên mỹ miều là bờ biển Hoa (Riviera dei fiori).

Dạo quanh phố phường đâu đâu du khách cũng được chiêm ngưỡng những vườn hoa hay công viên với đủ các loài hoa tỏa hương ngào ngạt và khoe sắc sặc sỡ dưới ánh nắng vàng Địa Trung Hải. Điểm vào đấy là những hàng cọ hay nhiều loài cây nhiệt đới khác như xương rồng tạo cho thành phố một gương mặt riêng.


Xung quanh thành phố, trên những sườn núi là những cánh đồng hoa bất tận đang đua nhau khoe sắc, nơi sản xuất hoa lớn nhất Nam Âu, nổi tiếng với hoa hồng và hoa cẩm chướng, được xuất khẩu tới mọi miền thế giới.


Hàng năm hoa của San Remo vinh dự được trang trí mỗi dịp trao giải Nobel ở Oslo hay cho nhà hát opera ở Vience khi dàn nhạc giao hưởng thành phố này phát chương trình ca nhạc chào mừng năm mới đến mọi nhà. Nghệ thuật cắm hoa ở đây cũng rất nổi tiếng (San Remo Italian Style), có thời gian bạn hãy đến chợ hoa nơi này, vừa được ngắm nhìn hoa no nê con mắt bạn lại học hỏi được thêm nghệ thuật cắm hoa của người dân nơi đây.

Tốt nhất nên dậy rất sớm để đến chợ hoa khi nườm nượp kẻ mua người bán bạn sẽ được thưởng thức thứ không khí đặc biệt của chợ hoa này. Không khí buổi sáng của vùng biển thật trong lành, hương thơm ngào ngạt của vô vàn các loài hoa cộng thêm tiếng người mua kẻ bán hòa quyện vào nhau cho du khách thưởng thức một buổi sáng thật thú vị.

Với khí hậu ôn hòa quanh năm, không quá nóng vào mùa hè và không quá lạnh vào mùa đông, San Remo là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Bãi cát dài, nước biển trong sạch, dịch vụ cực tốt cũng sẽ giúp du khách tận hưởng những ngày nghỉ đúng như ý muốn. Có thể tắm nắng, tắm biển, chơi những trò chơi thể thao như golf, đua ngựa, xe đạp (San Remo là đích đến của giải đua xe đạp nổi tiếng thế giới Milan - San Remo), bóng chuyền, lướt ván, đua thuyền. Du khách cũng có thể thuê một chuyến thuyền để khám phá những vùng lân cận.

Nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời

Từ năm 1800 San Remo đã được biết đến là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cộng với dải bờ biển đẹp như viên ngọc của đất nước hình chiếc ủng. Khi nước Nga còn dưới thời Sa hoàng, những người Nga giàu có đã đổ xô về đây nghỉ dưỡng và tránh mùa đông giá rét ở quê hương họ tạo nên một “thuộc địa nhỏ” của người Nga trong thành phố này.



Nhà thờ Madonna della Costa.


Ngay gần khách sạn tôi ở là nhà thờ Orthodox hoành tráng, có nét tương đồng với nhà thờ Basilica trên quảng trường Đỏ ở Matxcơva. Nhà thờ được Sa hoàng Nicholai II cho xây dựng vào năm 1912, phục vụ cho gia đình ông và những người Nga đến cầu nguyện khi họ đến đây nghỉ dưỡng.

San Remo khi xưa có tên là Matuzia, theo truyền thuyết lấy theo tên của thần biển và bình minh Dea Matuzia. Nằm trên một vùng biển lớn giữa Capo Nero và Capo Verde, San Remo là thành phố của sự đối nghịch. La Pigna, khu phố cổ của San Remo có từ thời Trung cổ với những ngôi nhà nhỏ nằm chồng chất trên những quả đồi với những ngõ sâu, cao tít và những quảng trường bé xíu, còn khu phố mới của San Remo lại là một trung tâm du lịch sầm uất và sang trọng, nổi tiếng khắp thế giới.

San Remo còn là thành phố văn hóa và kiến trúc. Hằng năm vào dịp tháng hai và tháng ba tại nhà hát Ariston lễ hội âm nhạc những bài hát Ý “Il Festival della canzone Italiana” được tổ chức rất hoành tráng. Thuở xưa lễ hội này còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới, đem lại cho người yêu âm nhạc nhiều bài hát bất hủ.

Theo SGTT