Top

Chiang Mai - Thành phố hoa

Cập nhật 30/06/2010 11:30

Khác với một Băng Kok ồn ào và náo nhiệt, Chiang Mai – thành phố lớn thứ hai nằm ở phía Bắc Thái Lan là một thế giới hoàn toàn khác, yên bình, thư thả và gần gũi với thiên nhiên.




Một chiếc xe máy đi lại trong thành phố này sẽ rất hữu ích vì các điểm du lịch trong phố không gần nhau lắm, chưa kể đến vài trăm ngôi chùa nằm trong thành cổ mà chắc chắn bạn muốn ghé thăm quan. Các cửa hàng cho thuê xe có mặt khắp thành phố với giá cả hợp lý.

>


Doi suthep, ngôi chùa linh thiêng nhất của Chiang Mai là điểm đến đầu tiên khi đến với thành phố. Để lên với ngôi chùa, phải vượt qua 309 bậc cầu thang. Từ sân của ngôi chùa, ngắm nhìn xuống toàn cảnh thành phố mờ ảo trong sương sớm phía dưới. Ngôi chùa có tuổi đời 600 năm này hàng năm thu hút rất nhiều khách tham quan.

Theo truyền thuyết kể lại, một di dài Phật còn hồng hào được tái tạo lại thần kì trước khi được cất giữ trong am Chedi tại đền wat suan dok. Di hài được đặt trên lưng một con voi trắng mang đi cúng tiến. con voi được phép đi lang thang theo ý muốn. Cuối cùng nó trèo lên đỉnh ngọn núi doi suthep, rống lên ba tiếng, quay vòng ba lần rồi quỵ xuống và chết. Nhà vua kuna đã cho xây am chedi trên doi suthep vào cuối thế kỉ 14. Khách đến tham quan đền phải ăn mặc lịch sự và để giày dép bên ngoài ngay dưới những tán bồ đề. Để cầu may mắn, bạn hãy thắp nhang và đi quanh am Chedi đủ 3 vòng, cũng có thể vào đền nghe vị sư già giảng kinh và buộc chỉ cổ tay cầu may.

>


Cung điện mùa hè của Hoàng gia Thái lan nằm trên Doi Suthep là điểm đẹp nhất thành phố. Dọc hành lang và các lối đi, hoa hồng leo tỏa hương thơm ngát, cánh hoa rơi rụng đầy. Bên những bậc thềm, xuyen qua những vườn hoa đủ sắc hương…hoa cúc đung đưa trong gió, thu hải đường vươn mình cao quá đầu người, hoa lưu ly thấp thoáng sau rặng hoa bìm bịp, hoa lan lúc lỉu trên giàn treo cùng vô số những loài hoa không rõ tên với màu sắc rực rỡ. Khu vườn được chăm sóc cẩn thận quanh năm nở hoa.

Buổi chiều, bạn nên chạy xe một vòng trong khu thành cổ và lạc bước vào thành phố của những ngôi chùa. Cứ cách khoảng vài ngôi nhà lại có một ngôi chùa.

>

>


Ta sẽ ghé thăm Wat Chedi Luang, được xây từ năm 1391 đến năm 1475 mới hoàn tất. Ngôi chùa bị tàn phá nặng nề sau trận động đất năm 1545. Trong chùa lưu giữ xác của ba vị sư đã tu đắc đạo. Những vị sư đều ngồi trong tư thế thiền, đường gân, da dẻ vẫn hồng hào, mắt sáng. Tại đây, khách nước ngoài rất thích thú với monk chat, ngôi chùa có hẳn một khu riêng biệt để du khách có thể trò chuyện với các nhà sư về phật giáo, về ngôi chùa, lịch sử thành phố và cuộc sống.

Rời Wat Chedi luang ta ghé thăm Wat Chiang man – ngôi đền cổ nhất Chiang Mai đã 700 năm tuổi. Trong đền có hai bức tượng phật, một làm bằng phalê phra sae tang kamani và một bằng đá phra sila được chạm khắc vào năm 900 sau cn tại ấn độ. Cách đó không xa là tượng đài ba vua, một quảng trường nhỏ của thành phố.

>


Đêm, khu chợ đêm Chiang Mai với những dãy hàng lấp lánh bán đủ loài đồ mà thế nào bạn cũng mua được cho mình vài thứ mang về. Thưởng thức món pat thai - món ăn truyền thống thái lan được làm từ mì, rau và thịt với các chất phụ gia có giá 20 bạt và nước quýt nguyên chất. Bạn mỏi chân, sao không ghé vào một hàng mát xa chân ngay trong khu chợ, vừa thư giãn nghỉ ngơi, vừa thưởng thức những món ăn nhẹ đậm chất Thái và lắng nghe tiếng cuộc sống hàng ngày quanh mình.

DiaOcOnline.vn - Theo Afamily

CÁC TIN KHÁC