Top

Bình yên Tegallalang

Cập nhật 01/05/2011 10:15

Tegallalang bình yên thế. Bình yên đến nao lòng trong một buổi sáng ẩm ướt và se lạnh. Tôi cứ muốn được ở mãi trong cái không gian trong trẻo và lặng lẽ ấy, để thấy con đường làng êm ả và những mái đền đặc trưng kiểu Bali in hình trên nền trời, mùi hoa và mùi hương trầm quấn vào nhau, mê mải.

Như tôi đã từng mê mải ở Tegallalang.

Bức tượng trên đường Tegallalang

Tới tham quan ngôi làng này, du khách không khỏi choáng ngợp và trầm trồ bởi sự phong phú và đa dạng về các sản phẩm lưu niệm, say mê với màu sắc và nghệ thuật sáng tạo vô cùng đáng yêu của các nghệ nhân trên đảo Bali.

Làng Tegallalang nằm cách trung tâm Ubud chừng 7km trên đường đi tham quan ruộng bậc thang Ubud và cụm núi lửa Agung - Batur và hồ Batur (đảo Bali, Indonesia). Đây là ngôi làng sản xuất đồ mỹ nghệ và lưu niệm truyền thống ở Ubud, đặc biệt là các sản phẩm làm từ gỗ và nghệ thuật tạo hình, điêu khắc trên gỗ.
Chúng tôi thuê một chiếc xe máy từ một người phụ nữ bán vé dạo cho các chương trình âm nhạc buổi tối ở Ubud trước cổng cố cung với giá 50.000 rupiad/ngày (khoảng 120.000 đồng) và mang về để sẵn ở khách sạn từ tối hôm trước.

Buổi sáng tôi dậy khá sớm. Ubud vẫn gần như chưa thức giấc, một vài người địa phương dọn hàng sáng đang thực hiện nghi lễ cúng tế mỗi ngày. Chiếc xe bon bon chạy ra ngoại ô trung tâm Ubud, không khí khá ẩm ướt và tươi mát.

Con đường rất dễ đi, thẳng căng và gần như không phải rẽ ngang, rẽ dọc. Hai bên đường là những thửa ruộng bậc thang hiền hòa nổi tiếng của Bali. Lúa đang vào đòng xanh mướt. Ruộng bậc thang ở đây có điểm khác biệt với ruộng bậc thang Tây Bắc vốn hùng vĩ và choáng ngợp của Việt Nam, đó là sự có mặt của những rặng dừa nằm xen kẽ trên bờ đất tạo cho không gian nét hài hòa, mềm mại và thân thiện.

Thanh bình đường làng Tegallalang


Một ngôi đền đặc trưng ở Ubud - nơi người dân cầu nguyện sự may mắn mỗi ngày

Làng Tegallalang nằm dọc hai bên con đường, kéo dài hàng chục cây số. Những cửa hiệu bán đồ lưu niệm, những xưởng sản xuất gần như đều tập trung sát đường lớn, khiến con phố bạn chạy xe đưa ta đi hết ấn tượng này sang ngạc nhiên khác.

Các gian hàng và xưởng sản xuất đều bày biện sản phẩm la liệt trên vỉa hè, góc nhà, khoảnh sân, trên tường, cửa sổ, mái hiên… Bất kỳ chỗ nào có thể bày biện sản phẩm đều có thứ để du khách chiêm ngưỡng.

Những sản phẩm làm từ gỗ phong phú và sắc màu tới nỗi bạn đâm ra hoang mang không biết nên mua gì làm kỷ niệm cho chuyến đi Bali của mình.

Mặt nạ truyền thống nhiều màu, kích thước to nhỏ khác nhau, tượng Phật, những con mèo Bali xinh xắn và đáng yêu đến không cưỡng nổi. Những con rối nằm tinh nghịch lủng lẳng ở mái hiên nhà, những chiếc đĩa khảm trai lóng lánh, những bức tượng thổ dân ngộ nghĩnh, chai lọ, cốc chén với bao họa tiết khác nhau…

Một gian hàng mặt nạ ở Tegallalang

Cô bé không e dè khi nhìn thấy khách lạ

Buổi sớm, người làng Tegallalang còn bận đi chợ, đi đền cúng tế cầu may rồi mới trở về nhà dọn hàng và tiếp tục công việc sáng tạo của mình. Chúng tôi tha thẩn hết cửa hàng này sang cửa hàng khác mà có khi không gặp một người bán hàng nào. Hình như họ không cần trông coi cửa hàng, để mặc những du khách lang thang sớm tha hồ ngắm nghía và khám phá.

Gần 9g sáng mới bắt đầu thấy người làng Tegallalang có mặt trong các xưởng sản xuất và một số ít cửa hàng. Họ bắt đầu dọn dẹp, lau chùi, mang hàng ra vào, sắp xếp. Một vài chiếc ôtô với những thùng xe chở đầy những con rối, con vật bằng gỗ chưa sơn màu được mang đi giao cho các gian hàng dọc phố.

Tôi dừng xe ở một xưởng sản xuất những con mèo Bali và tán chuyện với cánh thanh niên đang ngồi trau chuốt những chú mèo xinh xắn bằng gỗ trắng tinh chưa sơn màu.

Những bức tượng Phật bằng gỗ

Mèo Ubud - một sản phẩm lưu niệm nổi tiếng của Bali

Tegallalang bình yên. Bình yên đến nao lòng...

DiaOcOnline.vn - Theo Tuổi Trẻ