Top

Mùa thi - mùa "chặt chém"

Cập nhật 22/06/2009 11:15

Hàng đoàn sĩ tử rồng rắn đổ về TP.HCM luyện thi những ngày gần đây đã làm giá nhà trọ, giá sinh hoạt xung quanh các tụ điểm luyện thi tăng vọt. Các chủ nhà trọ và các dịch vụ ăn theo mọc lên như nấm. Cùng với nỗi lo mùa thi cử, sĩ tử đang phải đối mặt với mùa “chặt chém” cùng đồng hành.

Đem... chuối xanh, gạo quê lên thuê nhà trọ


Đó là trường hợp của dì Bảy quê Tiền Giang. Dì có 2 đứa con, một đứa thi vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong, đứa lớn vừa tốt nghiệp lớp 12 trường PTTH Chợ Gạo - Tiền Giang. Dì Bảy đã thuê một chiếc xe tải chở 2 tấn gạo thơm và 3 tấn chuối xanh lên TP.HCM bán đổi lấy tiền cho 2 cậu con trai trọ học và ôn thi.

Dì Bảy tâm sự: "Cả nhà có 12 công ruộng và 9 công đất vườn. Vụ vừa rồi tôi cấy loại lúa thơm xuất khẩu và trồng chuối tiêu trúng mùa nên đánh thẳng lên Sài Gòn bán được giá hơn, lấy tiền cho con học. Thấy 2 thằng nhỏ ham học nên vợ chồng tôi tính phải đầu tư cho dù biết trên đây đắt đỏ cũng ráng phải lo cho chúng".

Cùng cảnh ngộ với dì Bảy là anh Tiễn quê ở Rạch Giá - Kiên Giang. Anh Tiễn đưa đứa con gái lên Sài Gòn luyện thi, tuy không mang chuối và gạo nhưng anh lại mang theo hơn chục bộ đồi mồi cùng một nắm ngọc trai chưa đủ tuổi lên Sài Gòn bán lấy tiền cho con gái đóng học phí ôn thi. Dưới quê anh làm nghề lặn thuê, thỉnh thoảng vào vớt trai trong những trại nuôi trai lấy ngọc nên mót được ít ngọc vụn.

Anh nhẩm tính: "Bán hết số tài sản mang theo cũng được hơn 10 triệu, đóng tiền học phí hết 4 triệu, tiền nhà 3,5 triệu, tiền ăn cho đứa nhỏ còn dư được 1 triệu là đủ đến kì thi Đại học nên anh và vợ cũng bớt lo".

Có thứ để bán đi lo cho con, trường hợp của dì Bảy và anh Tiễn được xem là khá giả để có thể lo cho con chu đáo.

Chị Năm nhà ở Trà Vinh thì khác. Không có thứ gì để bán, chị đưa con trai lên Sài Gòn tá túc trong một căn nhà kho của Đại học KHTN TP.HCM cho mượn vì gia đình chị đã giúp đỡ đội Mùa hè xanh của trường trong dịp hè năm ngoái. Hằng ngày chị làm lao công và bán cà phê trong căng tin trường lấy tiền học cho con.

Những trường hợp may mắn như chị Năm không nhiều. Phần lớn những sĩ tử không có điều kiện năm nay cũng ít lên TP luyện thi vì hình thức luyện thi qua mạng đã phát triển và có nhiều thuận lợi cho sĩ tử ở các tỉnh thành xa. Còn lại một bộ phận lên TP được mấy bữa, giá cả đắt đỏ quá nên đành quay về quê tự ôn.

Các hình thức "chặt chém" trong mùa thi


Hình thức phổ biến nhất là tăng đồng loạt giá nhà trọ. Theo khảo sát của VTC News, tại một số khu vực tập trung các lò luyện thi như đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), Đinh Tiên Hoàng (Q.1), Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), khu vực làng Đại Học Quốc gia (Linh Trung, Q. Thủ Đức).

Một căn phòng 10m2 gần trường Đại học KHXH&NV TP. HCM, sĩ tử phải thuê với giá 2,8 triệu đồng/ tháng. Một đĩa cơm bụi giá 15 ngàn thay vì trước đây chỉ 12 ngàn. Giá tăng chóng mặt, nhiều sĩ tử lên luyện thi sớm đã phải tự túc nấu nướng để bớt chi phí. Vì thời gian ôn thi chỉ có hơn 3 tháng nên các chủ nhà trọ ở đây đã tăng giá vô tội vạ nhằm "khai thác triệt để" hầu bao của sĩ tử.

Theo chị Minh Khang, chủ nhà trọ cạnh trường ĐH Bách Khoa TP.HCM: "Tôi có 3 phòng cho thuê, hiện sinh viên đã về nghỉ hè nên tôi cho học sinh đến luyện thi. Tôi thu trọn gói là 2,7 triệu/ người/ 3 tháng, tính ra hơn 30 ngàn/ người/ ngày".



Một chỗ trọ như thế này sĩ tử phải thuê với giá 30 ngàn/ ngày.


Tại khu nhà trọ trước cổng trường ĐH Ngoại Thương cơ sở II (TP.HCM), các biển cho thuê nhà được chủ nhà dựng lên trước cả tháng nay với giá khá mềm nhưng sau khi sĩ tử đã thỏa thuận được giá, chuyển đến ở thì mới tá hỏa vì giá điện, nước, vệ sinh... được các chủ nhà tính vô tội vạ. Nhiều sĩ tử méo mặt vì không thể kiểm tra được điện kế và đồng hồ nước.

"Em đi học cả ngày, tối mới về tắm, cũng khá tiết kiệm nhưng tháng rồi chúng em đã phải trả hơn 150.000 tiền nước. Thắc mắc thì chủ nhà bảo đó là giá nước chung. Tụi em ở quê mới lên nên đâu biết giá nước như thế nào!" - Một sĩ tử ở Cần Thơ than thở.

Lên TP ôn thi sớm khi sinh viên nhiều trường chưa nghỉ hè thì việc tìm một chỗ trọ tốt thực không dễ chút nào. Ngoài chuyện giá cả, các sĩ tử còn phải đối mặt với các kiểu lừa đảo của đội ngũ "cò" mà hầu hết là những sinh viên được chủ nhà trọ thuê ra các bên xe "dắt mối" cho sĩ tử.

Dắt mối thành công, những sinh viên này được chủ trả 10% tiền sĩ tử thuê trọ. Vì "miếng mồi" béo bở này mà tại các bến xe như Miền Đông, Miền Tây, đội "cò" này ngày càng hoạt động mạnh và nạn nhân hàng đầu chính là các sĩ tử vừa chân ướt chân ráo lên thành phố.

Tiền phòng, tiền ăn đắt đỏ, giá sinh hoạt tăng vụt khiến gánh nặng đang đè lên vai sĩ tử ngoại tỉnh. Nhưng họ và gia đình chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như vậy để nuôi hy vọng có một tương lai sáng lạn khi bước chân được vào cánh cửa Đại học.

DiaOcOnline.vn - Theo VTC News