Top

Phần 2: Thăm lâu đài Roche - Guyon

Cập nhật 04/01/2008 14:59

Đến tham quan Kinh đô Ánh sáng Paris, bạn đừng bỏ qua vùng ngoại ô của thủ đô này. Tuy không được giới thiệu như những nét đặc thù của Paris nhưng nơi đây không kém phần độc đáo, thú vị.


Vùng ngoại ô Paris nổi tiếng với những phong cảnh tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc tuyệt tác mang đậm dấu ấn của lịch sử và nền văn hóa lâu đời.


Theo những con đường quanh co, ngoằn ngoèo và qua những nơi rất đẹp, du khách sẽ đặt chân đến vùng đồi núi La Roche - Guyon, thuộc Val d'Oise.



Xa xa tòa lâu đài dần hiện ra trên đỉnh núi với kiểu kiến trúc lạ mắt đã cuốn hút nhiều người. Tòa lâu đài cổ mang tên Roche - Guyon, được xây dựng từ thế kỷ thứ 13.


Với mặt đường được lát đá vuông, những bức tường
xây bằng đá tảng, lâu đài mang vẻ đẹp rêu phong, cổ kính.  


Tòa lâu đài kiểu Trung cổ khá đồ sộ này được xây bằng đá và bị mất nóc nên thoáng nhìn giống như dáng của một cái lô cốt khổng lồ bị tàn phá nhưng không được trùng tu.


Được biết, tòa lâu đài này thuộc về nhà La Rochefoucauld - một gia đình dòng dõi quý tộc lâu đời ở Pháp.

Có lẽ nét độc đáo nhất, và cũng là nét đẹp riêng làm nên sự kỳ vĩ của tòa lâu đài chính là một phần lâu đài được khoét sâu trong lòng ngọn đồi ngay cạnh dòng sông Seine thơ mộng. Chính vì có vị trí chiến lược nên vào khoảng thế kỷ 10, 14, 15, lâu đài Roche - Guyon trở thành pháo đài trong những cuộc chiến.


Bên dưới tòa lâu đài là những đường hầm được đào từ xa xưa, ngày nay vẫn được giữ nguyên, trở thành di tích lịch sử.


Khi bước vào những đoạn đường hầm tối tăm chỉ le lói ánh đèn đỏ quạch, cùng với tiếng nhạc từ trong ngách hầm nhỏ thỉnh thoảng bất chợt phát ra tiếng nhạc bí hiểm tạo cho du khách cảm giác rờn rợn pha lẫn chút thú vị.



Cầu thang trong đường hầm dẫn đến tháp phòng ngự của tòa lâu đài.





Trăm hoa khoe sắc xung quanh tòa lâu đài.



Đứng từ đỉnh lâu đài, phóng tầm mắt ra xa, quang cảnh làng mạc trải rộng hiện lên một cách êm ả dưới ánh nắng hanh vàng, rải rác những mái nhà cổ thấp thoáng, cánh đồng xanh xanh màu thanh bình,... Du khách có một cái nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp xuống thung lũng nhỏ nên thơ cạnh dòng sông Seine lững lờ trôi.



DiaOcOnline.vn

>>Bài 1: Lâu Đài Leeds (Anh)