Top

Nhà của danh ca Elvis Phương - hạnh phúc không có tuổi

Cập nhật 10/10/2008 08:45

Ngôi nhà như triển lãm về âm nhạc và tình yêu trong gần nửa thế kỷ đi hát của người nghệ sỹ.

Sau 47 năm trong nghề ca hát và trên dưới 30 năm sống ở nước ngoài, nay ở độ tuổi 60, niềm vui lớn nhất của danh ca Elvis Phương là đã sở hữu được một căn nhà rộng rãi, tiện nghi để nghỉ ngơi thư giãn và tiếp tục với đam mê ca hát ở ngay trên quê hương mình.

Ý nghĩ trở về Việt Nam bắt đầu nhen nhóm trong anh từ năm 1996, khi anh về nước thực hiện một video clip ca nhạc. Trong dịp này, anh cảm nhận được nhiều đổi thay của đất nước. Vài năm sau, anh quyết định trở về.



Cả hai anh chị đều mê tre, mê gỗ, vì vậy họ mang về nhà mình
những món đồ nội thất làm từ loại chất liệu này


Khi anh nói ý định của mình với người bạn đời, chị hơi phân vân. Đã quen với điều kiện sống cũng như mọi thứ ở Mỹ, chị ngại những thay đổi lớn. Nhưng từ trước đến nay họ luôn chia sẻ với nhau trong mọi chuyện, vì vậy với sự tha thiết của anh, chị cũng xiêu lòng.

Sự trở về này mang đến cho anh chị những tình cảm mới mẻ mà ở Mỹ không phải ai cũng có được. Điều quan trọng nhất là họ thấy mình có thời gian dành cho người khác và mọi cũng có thời gian dành cho mình.

Dĩ nhiên họ cũng dành rất nhiều thời gian cho ngôi nhà riêng của mình, một biệt thự yên tĩnh, rộng rãi tại khu Villa An Phú Đông, Q.12. Vì vậy, dù về đây ở chỉ mới vài năm nhưng ngôi nhà đã ngồn ngộn chất sống và ấm áp kỷ niệm.



Những kỷ niệm về một thời đi hát thần tượng Elvis Presley
và lấy tên ông để làm nghệ danh cho mình


Buổi sáng thức dậy đi bộ trong khuôn viên, bơi dưới hồ nước xanh cạnh nhà, đó là khoảng thời gian thú vị của anh vào những ngày không đi đó đây biểu diễn. Thời gian còn lại cũng dành cho việc nghỉ ngơi và thăm thú bạn bè.

Một điều thú vị khác nữa là từ khi anh chị về đây ở, lần lượt có thêm nhiều nghệ sĩ khác cũng tìm về làm hàng xóm: ca sỹ Ái Vân, ca sỹ Hương Lan, nhạc sỹ Lê Huy...Ngay cả cô con gái đầu của anh chị cũng có một căn ở đây, để dành cho những dịp trở về.

Mọi người lựa chọn về đây một phần do cảnh quan yên tĩnh trong lành, một phần do sự hấp dẫn của ngôi nhà mà anh chị đã thể hiện rất nhiều tình cảm vào đó.

Ngôi nhà mang tinh thần Việt của những người đã sống nhiều, đi nhiều và họ biết cách giữ lại những điều quan trọng nhất trong đời để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa nhất. Một không gian sống tràn đầy tình cảm của một cặp vợ chồng đứng tuổi.



Từng món đồ đều chứa nhiều kỷ niệm


Cả hai anh chị đều mê tre, mê gỗ, vì vậy họ mang về nhà mình những món đồ nội thất làm từ loại chất liệu này. Những khúc tre trang trí trong chiếc lu sành lớn là do anh tự chở chị lên Củ Chi, Hóc Môn lựa chọn và yêu cầu chủ vườn chặt, cưa và làm theo ý riêng. Hầu hết đồ gỗ cũng được chị lựa chọn mẫu từ nước ngoài.


Rồi các loại rèm cửa, vải bọc nêm, chăn, drap.. cũng là đồ chị mang từ nước ngoài và đặt làm theo ý riêng. Đó là vào những năm 2000, 2001. Lúc ấy đồ nội thất chưa có nhiều và đẹp như bây giờ.

Nhưng tới lúc này anh chị vẫn không muốn thay đổi vì ngoài vấn đề thẩm mỹ thì yếu tố tình cảm là điều quan trọng, mà anh chị vốn gắn bó nhiều với những món đồ của mình. Phòng khách của anh chị là góc trưng bày những món đồ như thế.

Nhìn cách chăm sóc anh, và cách chị trò chuyện qua điện thoại với các đơn vị biễu diễn với vai trò một người quản lý chuyên nghiệp mới hiểu hết vì sao anh thành công nhiều như thế.

Và cũng chẳng sai nếu nói rằng câu danh ngôn “Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ” rất đúng trong trường hợp của anh chị. Rất hòa hợp với nhau nhưng mỗi người luôn có những góc yêu thích riêng trong ngôi nhà của mình.


Với chị phòng khách và gian bếp để nấu nướng thì với anh là phòng làm việc trên tầng 1. Phòng làm việc của anh là thế giới của nhạc rock và phim ảnh. Số lượng đĩa hát và phim ảnh của anh ở ngôi nhà này chỉ mới là 1/10 trong số tất cả bộ sưu tập của anh còn để ở bên Mỹ nhưng vẫn là niềm mơ ước cho rất nhiều người có cùng đam mê này, xếp trên kệ từ sàn tới trần và cần tới một cầu thang bằng tre để trèo lên tìm kiếm những cái đĩa ở trên cao. Rock là niềm đam mê bất tận của anh.



Guitare phong cách Elvis Presley do vợ tặng


Hãy hình dung một danh ca Elvis Phương vào độ tuổi 60 không phải trên sân khấu mà ở nhà mình với quần jean, áo sơ mi trẻ trung đang phiêu cùng rock! Những lúc ấy, chị khép kín cửa phòng anh và xuống bếp nấu nướng. Họ hạnh phúc vì biết trân trọng cả những sở thích riêng của nhau như thế.

Trang trí trong phòng anh là bức ảnh phóng lớn chụp anh ở live show tại nhà hát Bến Thành năm 2000 và hai cây đàn guitar. Một cây là của chị tặng anh vào dịp sinh nhật và một cây thường xuất hiện với anh trên sân khấu.



Triển lãm đời cuộc đời. Elvis Phương tên thật là
Phạm Ngọc Phương, sinh 1945 tại Bình Dương.


Khoảng hành lang nối liền khu làm việc của anh với phòng ngủ của hai anh chị là góc triển lãm những đĩa hát của anh từ xưa đến nay và những hình ảnh của anh còn giữ lại được trong suốt 47 năm ca hát. Anh còn giữ những tấm hình xưa lắc, chụp lúc anh mới 10, 11, 12 tuổi. Xem góc triển lãm này để hình dung một hành trình dài của anh với nghệ thuật cũng là một điều thú vị đối với khách đến thăm nhà.



Một góc yên tĩnh với hình ảnh của anh
qua các thời kỳ đi hát


Phòng ngủ của anh chị là một không gian xanh mát mẻ, được chị chăm chút đến từng chi tiết. Từ màu sơn tường, bộ salon da, rèm treo cửa sổ, ngay cả chiếc điện thoại để bàn cũng là màu xanh.

Tầng thượng là nơi anh chị thường lên hóng gió vào những buổi chiều. Ở đây có một giàn cột gỗ, mái ngói đỏ, sàn lát gạch tàu, một bộ bàn ghế bằng tre, hàng dừa từ khu vườn phía dưới lên tới đây, tán lá xòe vào… tất cả dung dị như một mái nhà quê.



Những góc phòng ngủ ấm cúng và lãng mạn


Trong ngôi nhà này, niềm hạnh phúc lứa đôi thật tràn trề. Nhìn cách chị rót cho anh một tách trà, cách chị nhìn anh say đắm... hình ảnh ấy lại gợi nhớ tới bức ảnh chân dung anh chị chụp từ thời còn trẻ nay vẫn còn treo trong phòng ngủ. Đến bây giờ họ cũng vẫn vậy, với tình yêu dành cho nhau, họ chưa bao giờ già.

DiaOcOnline.vn - Theo Nội thất