Top

Ngỡ ngàng đảo thần tiên bước ra từ cổ tích

Cập nhật 04/10/2013 13:37

Nằm ở hồ Bled, Slovenia, có một hòn đảo nhỏ xinh nhưng đã thu hút du khách hàng nghìn năm nay nhờ khí hậu trong lành, cảnh quan mê hồn.

Hòn đảo Bled, cùng tên với hồ nước có hình dáng như giọt nước mắt khi nhìn từ trên cao, là hòn đảo tự nhiên duy nhất trên quốc gia không tiếp giáp biển này. Với vẻ đẹp thần tiên, cả bốn mùa trong năm, Bled đều hút du khách.



Trong nhiều thế kỷ qua, người dân Slovenia đã tìm đến, sinh sống trên hòn đảo thơ mộng này. Khách du lịch gần xa cũng tìm tới để tận hưởng những kỳ nghỉ lãng mạn, đặc biệt là các đôi uyên ương, vợ chồng mới cưới.



Tòa nhà lớn nhất trên đảo và có thể chiêm ngưỡng từ xa là nhà thờ Assumption of Mary Pilgrimage. Trước đó, người ta đồn rằng có một đền thờ nữ thần của người Bắc Âu ở đây. Đó là Ziva, nữ thần tượng trưng cho tình yêu và sinh sản. Các nghiên cứu khảo cổ cũng chỉ ra rằng, từng diễn ra các nghi lễ thờ cúng vị thần này tại đây, trước khi những người theo đạo Thiên chúa tìm tới vào thế kỷ thứ 9.



Những chiếc thuyền gỗ truyền thống gọi là pletna sẽ chở du khách đến và đi khỏi hòn đảo. Một số du khách thích mạo hiểm có thể tự thuê thuyền và chèo. Từ chân đảo lên tới nhà thờ có 99 bậc thang. Theo truyền thuyết địa phương, khi tổ chức đám cưới tại đây, chú rể phải bế cô dâu qua 99 bậc thang này thì mới có thể chứng minh tình yêu bất diệt.




Khi bước lên thang, người vợ phải hoàn toàn im lặng, nếu không vận rủi sẽ theo sát cuộc hôn nhân của họ. Các bậc thang ở đây khá dốc và chú rể phải dành vài tháng tập luyện trước đám cưới mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

Nhà thờ ban đầu được xây theo phong cách Gothic, và tới năm 1685 được sửa lại theo kiểu kiến trúc tiền Baroque. Nội thất bên trong có tuổi đời còn lâu hơn như vậy, làm từ gỗ và đá cẩm thạch.


Cũng tại đây, du khách có thể rung chiếc chuông ước thần kỳ và tương truyền điều ước của họ sẽ thành sự thật. Chiếc chuông này được lắp từ thế kỷ 18.







DiaOcOnline - Theo Xzone/Tri thức Thời Đại