Top

Nét đẹp chợ phiên Tam Đường Đất

Cập nhật 16/04/2013 10:39

Đến hẹn lại lên cứ và mỗi sáng thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, chợ phiên Tam Đường Đất lại đông đúc, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Thật ấn tượng với phiên chợ nơi đây, con người và đất trời như hòa quyện vào nhau, như một mảng màu nổi bật trong bức tranh về nét sinh hoạt văn hóa nơi vùng cao Tây Bắc.


Chợ Tam Đường Đất là tên gọi khác của chợ phiên San Thàng thuộc xã San Thàng, thị xã Lai Châu. Nhưng người dân nơi đây vẫn quen gọi bằng cái tên thân thuộc chợ Tam Đường Đất.

Đi chợ phiên nơi đây đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của bà con người Mông, người Dao, người Pú Nả, người Giáy, người Lự…nơi đây.

Những đặc sản của núi rừng được bà con đem xuống chợ để bán đều là “cây nhà lá vườn” hay “của nhà trồng được” như mớ rau, nải chuối, búp măng đắng, củ khoai, củ sắn cho đến lợn cắp nách, gà xách tay, chai mật ong rừng…có thể nói chợ phiên Tam Đường Đất là một trong những nơi hội tụ nét đẹp văn hóa, đậm chất núi rừng tây bắc nơi đây.


Hai mẹ con cùng nhau xuống chợ.


Nụ cười bẽn lẽn làm duyên của thiếu nữ khi được các chàng trai chú ý.

Sự thích thú của lũ trẻ khi được theo mẹ xuống chợ ăn quà vặt.


Nụ cười hồn nhiên và có đôi chút ngượng ngùng của cậu bé khi lần đầu tiên được chụp ảnh.


Chưa nói rõ tiếng kinh, đứa bé chỉ biết đứng thẫn thờ mỗi khi khách đi qua.


Đã bán hết hàng, người phụ nữ này tranh thủ đếm lại tiền trong khi chờ chồng tới đón.


Dù không ăn được mía nữa, nhưng hai bạn già vẫn mua liền mấy cây mang về làm quà cho cháu.


Lên vùng cao Tây Bắc, ngoài đặc sản thịt trâu sấy, thắng cố thì Lợn ''cắp nách'' 6 món là điều không thể không nhắc tới

DiaOcOnline.vn - Theo Tin Mới