Top

Khám phá công viên siêu thực bị bỏ hoang ở Nhật

Cập nhật 21/02/2014 08:03

Một công viên siêu hoành tráng được xây dựng dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản) nhưng thật đáng tiếc là đã bị đóng cửa. Vì sao vậy nhỉ?


Thiết kế của công viên siêu thực này dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Gulliver du ký" của Jonathan Swift.

Ở trung tâm của công viên là một bức tượng khổng lồ của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, Gulliver.

Bức tượng này to lớn đến nỗi, dù đứng ở rất xa, vẫn có thể nhìn thấy nó nằm sừng sững trên mặt đất, mô tả lại khi Gulliver bị bắt giữ bởi những người nhỏ bé của Lilliput.


Thật khó tin khi một địa điểm vui chơi được đầu tư hoành tráng như vậy...


... lại nhanh chóng trở thành một nơi hoang phế.


Công viên này được xây dựng bên cạnh núi Phú Sĩ gần Aokigahara, một khu rừng “nổi tiếng” vì đã có rất nhiều người từng tự sát ở đây.


Nhiếp ảnh gia Martin Lyle, 44 tuổi, đã bất chấp bầu không khí u ám lạnh lẽo nơi đây để khám phá tất cả bên trong công viên này.


Vương quốc Gulliver được mở cửa vào năm 1997, nhưng chỉ 4 năm ngắn ngủi sau đó, nó buộc phải đóng cửa vì có quá ít khách tham quan.


Nhiều người cho rằng, lý dó công viên không thu hút được nhiều khách là do vị trí địa lý của nó.


Như đã nói ở trên, công viên này nằm ngay gần khu rừng Aokigahara, nơi mà số lượng người tự sát ở đây chỉ đứng sau cầu Cổng Vàng ở San Francisco.


Số lượng người tự sát ở khu rừng đó cứ tăng theo mỗi năm. Người ta cho rằng, rất nhiều du khách đến đây đã thấy bóng ma và bị quyến rũ bởi nó.


Số lượng người tìm đến cái chết ở khu rừng càng tăng, đồng nghĩa với việc chẳng có du khách nào đủ can đảm mà "bén mảng" tới công viên này để mà vui chơi, giải trí nữa.


Không chỉ vậy, ngôi làng Kamikuishki ngay gần đó lại là “quê hương” của tổ chức khủng bố Aum Shinrikyo có tới 1000 tín đồ trên toàn thế giới hiện nay.


Và thật đáng tiếc, công viên này cuối cùng đã bị phá hủy 10 năm sau ngày mở cửa, năm 2007.  


DiaOcOnline.vn - Theo Depplus