Top

The Boat Club Residences

Vị trí: Tam Đa, Trường Thạnh, Quận 9 , TP.HCM

 

Cuộc sống thành thị ngày cành trở nên chật chội và ngột ngạt. Tình trạng kẹt xe trầm trọng, ô nhiễm không khí, ô nhiểm tiếng ồn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuốc sống. Dự án “The Boat Club Residence” (The BCR) là bước đột phá về môi trường sống trong lành, thoáng mát, hài hòa với thiên nhiên. Nơi đây, người dân có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, trong xanh với chất lượng cuốc sống tối ưu mà vẫn có đầy đủ các tiện nghi hiện đại.

The Boat Club Residence tọa lạc trên đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9 với tổng diện tích 14.5ha là nơi khu dân cư mới do Công ty cổ phần nhà Việt Nam đầu tư. Nơi đây được định hướng phát triển dải xanh, sạch với mục tiêu bảo vệ thiên nhiên và môi trường bên bờ sông tắc bằng hệ thống kênh rạch phân bố đều khắp chưa bị ô nhiễm, là vị trí lý tưởng để xây dựng nên một khu dân cư xanh hiện đại với quy mô lớn.

The BCR nằm trên địa bàn quận 9, sẽ trở thành trung tâm kinh tế thương mại tài chính lớn của Tp. HCM và cả khu vực miền Đông Nam bộ trong tương lai. Gaio thông thuận tiện, nằm giữa trung trung tâm tứ giác phát triển kinh tế Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… The BCR là nơi định cư lý tưởng cho tầng lớp dân cư sang trọng làm việc trong các khu cao ốc trong nội thành vừa được tận hưởng một cuộc sống trong lành và gần gũi với thiên nhiên.

Dự án chỉ có 96 căn biệt thự được thiết kế bởi công ty Surbana – Singapore theo phong cách hiện đại. Biệt thự đợn lập và song lập có diện tích từ 200m2 đến 686m2. Các khu biệt thự sinh thái cao cấp với tiêu chí thiết kế chủ đạo là Mộc và Thủy khiến cho cả khu vực hiện lên xanh mát và long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, ngay trung tâm biệt thự còn được bố trí công viên, rạch nắn dòng nhânt ạo, đài phun nước, làm cho cảnh quan đẹp hơn, sang hơn và thoáng đãng hơn. Chủ nhân các khu biệt thự có thêm không gian xanh bao bọc quang ngôi nhà của mình.

Dọc theo rạch Môn và sông Tắc là công viên dài được thiết kế thật đẹp, thảm cỏ, cây xanh, lối đi bộ, điểm câu cá… kết hợp với nhà hàng cà phê bờ sông làm điểm nhấn, nhằm tô thêm vẻ đẹp sang trọng của dự án. Khi bước chân vào khu vực này, con người trở nên thư thái và nhẹ bay vào chốn thần tiên, cảm nhận được một cuộc sống tràn đầy sinh lực với cây xanh che bóng trên đầu và nước mát vỗ nhẹ dưới chân.

Khu nhà phố gồm 39 căn, có diện tích linh hoạt từ 119m2 đến 173m2, với ba dãy độc lập song song. Mỗi dãy 13 căn, ở giữa có một tiểu công viên làm nhịp rất ấn tượng. Đặc biệt giữa hai căn nhà phố không đầu lưng vào nhau mà phía nhau mỗi nhà là mỗi con đường nhỏ làm phố buôn bán hoặc chỗ đâu xe. Mỗi căn hộ xây dựng một trệt, ba lầu đáp ứng nhu cầu kinh doanh và để ở. Ba dãy nhà phố này nằm sát hồ bơi, sân tennis, trung tâm thương mại, bến du thuyền… rất thuận lợi cho chủ nhân hưởng thụ tiện ích này.

The BCR có 9 block chung cư gồm 726 căn hộ cao cấp đứng dựa sát bờ sông được thiết kế thông minh, hài hòa với môi trường. Các chung cư cao cấp hướng tầm nhìn dọc bờ sông thơ mộng, với khoảng xanh thoáng mát giúp mang đến cho người dân nơi đây một không gian sống tuyệt vời. Nhà Việt Nam đang nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn LEED của Mỹ, đây là bộ tiêu chuẩn bảo vệ môi tường áp dụng cho nhà ở, nhà cao tầng nhằm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giảm khí thải CO2, tăng mảng xanh, tăng sức khỏe cho người ở… Trong mỗi khu chung cư cũng có hồ bơi,cảnh quan đẹp, vườn chơi cho trẻ em và nhà hàng cà phê.

Ở đó có cả block cao ốc văn phòng sang trọng với các tiện nghi, phục vụ toàn bộ nhu cầu mua sắm giải trí, thể dục thể thao, ẩm thực… Tất cả tiên ích tập trung khu vực trung tâm làm cho sinh hoạt thêm nhộn nhịp và sôi động. Vật liệu được chọng kỹ lưỡng để xây dựng, trang trí theo phong cách riêng biệt, tạo nên đẳng cấp, chất lượng của dự án.

Nhưng The BCR chưa dừng ở đó mà còn tuyệt vời hơn thế khi có cả một bến du thuyền ngay bờ sông Tắc, giống như Thượng Hải thu nhỏ để phục vu dân cư trong vùng. Cuốc sống sau nhưng ngày làm việc tất bậc, vất vả bon chen, thoát khỏi sự bức bối, ngột ngạt với kẹt xe, khói bụi… ta trở về đây như cuộc sống giữa đời thường: hòa mình với thiên nhiên, ngắm cảnh lung linh huyền ảo của mây trời, thả hồn trên sông nước giăng câu.