Top

Sau ngập, nhiều chung cư lo sập

Cập nhật 08/11/2008 10:00

Sau đợt ngập lụt lịch sử vừa qua, nhiều khu chung cư cũ ở Hà Nội vốn đã trong tình trạng nguy hiểm, nay có nguy cơ sập vì bị thấm dột, lún, nứt nặng hơn do bị ngâm nước nhiều ngày.

Khu nhà C7 Giảng Võ vốn đã trong tình trạng nguy hiểm, nay càng trở nên nghiêm trọng hơn sau đợt mưa lịch sử vừa qua. Toàn bộ các hộ ở tầng 1, nước đều đã tràn qua bậc thềm vào nhà. Từ tầng 2 đến tầng 5, tuy không phải sống chung với nước nhưng các hộ dân lại có nỗi khổ khác.

Chị Đàm Bích Liên ở 306, C7, cho biết: “Trước trận mưa lịch sử, phòng khách nhà tôi chưa bao giờ bị ngấm, vậy mà trong mấy ngày qua, sống ở tầng 3 mà sàn nhà cũng bì bõm nước như tầng 1”. Tại tầng 4 và tầng 5 nhà C7, hiện trạng còn bị đát hơn, do trần nhà đều đã nứt, nước từ trên ngấm xuống nhỏ như mưa. Đến tận ngày 7.11, muốn vào toilet, các hộ dân trên tầng 5 vẫn phải đội nón.

Ông Nguyễn Viết Thơ, Bí thư chi bộ tổ 36, nhà C7, tâm sự: “Các hộ dân ở đây sống trong tâm trạng nơm nớp cao độ. Một số hộ đã sơ tán, tầng 5 giờ chỉ còn 3 nhà trụ lại vì không biết đi đâu”.

Thế nhưng, mối lo hàng đầu là các vết lún, nứt xuất hiện khắp nơi; hiện tại nhà C7 đầu hồi phía tây nam thấp hơn đầu hồi phía tây bắc 50 cm. Nước mưa theo các vết nứt chạy khắp các tầng, làm từng mảng tường vốn đã tróc sẵn, chỉ cần đẩy nhẹ cũng rơi rụng...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Điều, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết: “Việc di dời nhà C7 đạt sự nhất trí cao giữa chính quyền phường và các hộ dân. Công việc tiếp theo là chờ đợi chủ trương của Ban giải phóng mặt bằng quận Ba Đình”.

Khu nhà C1 Thành Công do Tổng công ty công trình giao thông 1 xây dựng vào năm 1974 gồm 5 tầng với diện tích mỗi căn hộ từ 10-48m2, hiện có 109 hộ sinh sống (508 nhân khẩu) là một trường hợp khác. Hầu hết các căn hộ này vốn đã bị lún, nứt nền, tường, trần nhà bong tróc vôi vữa từng mảng 2-3m2 và được xác định là đã xuống cấp nguy hiểm nhất (thuộc cấp độ D).

Ngày 5.11, sau khi đi khảo sát công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn P.Thành Công và tại khu nhà C1, lãnh đạo UBND TP Hà Nội có quyết định số 1862/QĐ-UBND khẩn cấp di dời toàn bộ các hộ dân sinh sống tại khu nhà này tới tạm cư tại khu nhà tại P.Dịch Vọng, Cầu Giấy để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

Các hộ sẽ được dọn tới các khu nhà có diện tích từ 59,54m2 đến 79m2. Ngay trong ngày 7.11, các hộ dân nhà C1 đã bắt đầu di chuyển tới nơi ở mới. Đến 20 giờ cùng ngày, toàn bộ điện nước của khu nhà này bị cắt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết: “Mỗi hộ gia đình cũng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền vận chuyển đồ đạc. Sau khi các gia đình ổn định cuộc sống, phường sẽ tiếp tục họp với các chủ hộ để tiến hành việc kiểm kê, đo đạc các căn hộ tại nhà C1 để đảm bảo lợi ích hợp pháp của họ khi tiến hành xây dựng mới”.

Cũng bị ngập sâu hàng mét trong đợt ngập lụt vừa, khu chung cư I1, I2, I3 thuộc tổ dân cư số 50, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa cũng trong tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng. Tường bao quanh những khu nhà này nhiều nơi chỉ còn trơ gạch, nhiều vách ngăn đã nứt dài cả mét.

Được biết cả ba khu I1, I2, I3 được xây dựng từ năm 1985 trên nền ao, móng được đóng cọc tre. Ông Phạm Xuân Chỉ, 86 tuổi, sống tại phòng 208, khu I2, cho biết: “Theo thiết kế ban đầu khu nhà I2 có 5 tầng. Tuy nhiên, sau đó chỉ xây được 4 tầng do móng yếu không thể xây thêm. Nhà xây xong đã lún tới 80 cm. Bây giờ, trong nhà tôi, tường chỗ nào cũng nứt toác, cửa không thể đóng do tường nghiêng mà chỉ có thể dùng dây để buộc”. Ông Nguyễn Đức Long, phòng 102 nhà I3 thì tiết lộ, có gia đình đã phải bỏ nhà đi thuê nơi khác vì sợ khu nhà này có thể sập bất cứ lúc nào.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh Niên