Top

Hà Nội: Dân tái định cư đang bị bỏ mặc? (Phần 1)

Cập nhật 11/12/2007 10:00

Sàn nhà có chỗ sụt sâu hơn 10cm, dầm móng bắt đầu nứt vỡ, tường nhà thấm dột - đó là hiện trạng đang xảy ra tại khu đô thị Đền Lừ II, quận Hoàng Mai. Điều đáng nói là hiện nay, chưa có bất cứ cơ quan nào đứng ra tiến hành sửa chữa, khắc phục sự xuống cấp...

Sống chung với sụt lún

Chưa cần phải khảo sát kĩ bên trong từng toà nhà mà mới chỉ đi quanh một vòng 5 toà nhà được đánh số từ A1 - A5 ở khu đô thị mới Đền Lừ II, điều mà chúng tôi sớm nhận thấy là từng mảng vữa, gạch ốp ở "mặt tiền" của cả 5 toà nhà này đều đang bắt đầu bong tróc. Không chỉ có vậy, toàn bộ phần sân lát bê-tông của cả 5 toà nhà này cũng đang bị sụt lún nghiêm trọng.

Bước vào hành lang của nhà A3, một nhân viên bảo vệ của toà nhà này đã chỉ cho chúng tôi thấy nền nhà của phòng bảo vệ đã sụt xuống sâu hơn 10cm, gạch lát nứt vỡ nham nhở. P

hía trước thang máy của toà nhà này, một cột bê-tông bị ngấm nước đã mọc rêu xanh, dưới chân cột là những viên gạch lát đã bị bóc khỏi nền nhà. Cách đó chưa đầy vài mét, bức tường của nhà để xe cũng đang chịu cảnh bong sơn, tróc vữa nghiêm trọng.



5 toà nhà tái định cư ở khu đô thị Đền Lừ II
 đang tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng.


Được người dân diện tái định cư coi là toà nhà "chất lượng nhất" trong số 5 toà nhà nêu trên nhưng diện mạo của toà nhà A2 cũng chẳng khá hơn là mấy khi dấu vết của sự xuống cấp đang từng ngày từng giờ in hằn lên từng mảng tường và từng viên gạch lát.
 
Trước bậc tam cấp của nhà để xe, ngoài một vết nứt dài gần 3m cắt ngang đường đi còn có 1 hố sâu hoắm rộng chừng 20cm2 đang ngày một lan rộng như thể trêu ngươi những người dân sống trong toà nhà.

Bên toà nhà A5, dấu hiệu của sự xuống cấp hiện hữu rõ nhất ở phần dầm móng phía ngoài phòng đặt máy bơm. Tại đây, lớp vữa trát bên ngoài bị rộp thành từng mảng lớn, tách xa khỏi phần lõi bê tông một khoảng đủ rộng để phóng viên VietNamNet đưa được ống kính máy ảnh vào.
 
Trong phòng đặt máy bơm, những mảng tường "lở loét" và phần nền nhà bị sụt lún nghiêm trọng khiến ai mới nhìn qua cũng có thể liên tưởng tới việc một chiếc xe bánh xích vừa nghiến qua đây.

Khu dịch vụ đang bị bỏ hoang nên kính vỡ nhiều mà không ai thay.

Miệng hố sâu hoắm rộng gần 20cm2 trước bậc tam cấp nhà A3.


Phía ngoài toà nhà A4, cầu thang thoát hiểm được đặt bên hông nhà đến nay đã tách khỏi bức tường của toà nhà một khoảng rộng hơn gang tay người lớn do bị lún nghiêng và nhiều mối hàn tạm bợ đang dần bị bong ra.

Dưới chân cầu thang thép, đường cống thoát nước của toà nhà sụt vỡ nghiêm trọng. Chị Hạnh - một người dân ở toà nhà này than: "Chả ai ở khu này dám cho con cháu ra chơi quanh cái cầu thang thoát hiểm ấy phần vì sợ bọn trẻ có thể bị thụt chân xuống cống, phần vì lo chiếc cầu thang nặng hàng chục tấn ấy có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào".

Bức tường "lở loét" trong nhà xe của toà nhà A2.

Gạch ốp bong tróc, mái che trước hiên nhà A2 đã vỡ nát từ lâu.


Một phụ nữ bán nước dưới chân toà nhà A3 than thở: "Chúng tôi kêu mãi rồi mà có thấy cơ quan nào đứng ra sửa chữa đâu! Nền nhà sụt, tường bong vữa, nước bẩn, cống vỡ, đèn sân chơi bị cháy... Toà nhà xuống cấp bao nhiêu thì người dân chúng tôi phải "hưởng" bấy nhiêu, phận dân tái định cư thì đành chấp nhận sống chung với sụt lún!".

> Hà Nội: Dân tái định cư đang bị bỏ mặc? (Phần 2) .

Theo VietNamNet