Top

Ngôi nhà Karma...

Cập nhật 02/08/2007 09:56

Ngôi nhà này toạ lạc tại thị trấn Bhaktapur, Nepal. Nguyên thuỷ, đây là lữ quán mang tên Kuthu Math, do một lãnh đạo tinh thần Hindu lập ra cho khách hành hương về Bhaktapur. Mảnh đất mà Kuthu Math được xây dựng uốn cong theo một con đường hẹp vốn xưa kia còn là con lộ cho những chuyến hành hương xa hơn về phía Tây Tạng...

Năm 1979, vợ chồng kiến trúc sư người Áo là Gotz Hagmuller đến đây làm việc và đem lòng "yêu thầm nhớ trộm" kiểu kiến trúc kỳ bí của các lữ quán cho người hành hương đậm nét chất văn hoá bản địa này. Cuối cùng ông cũng thuê được Kuthu Math và quyết định phục chế nguyên trạng, đồng thời thêm các tiện ích hiện đại như nước, điện, gas…, để dời về sống tại đây.

Từ nước Áo nằm giữa châu Âu hiện đại, những con người này như một nghiệp dĩ đã đến và nằm ngẫm nghĩ về karma (nghiệp chướng) giữa một ngôi nhà tràn ứ ký ức, sự huyền hoặc trong xứ sở của những thần linh. Dù sao ta cũng phải nhận rằng họ đã chọn một cách sống thật sự thi vị!

Mặt tiền của Kuthu Math vẫn còn giữ nguyên trạng như hồi nó được xây dựng vào thế kỷ 18. Kiến trúc đậm nét văn hoá Nepal vốn là sự giao hoà của văn hoá Hindu và Phật giáo (vì Nepal là một quốc gia nhỏ nằm kẹt giữa Ấn Độ và Tây Tạng). Để yêu được các kiến trúc này, bạn phải là người say mê… đất sét, vì tất cả các vật liệu làm nên ngôi nhà, từ gạch đến ngói, gạch lát sàn, chi tiết trang trí tường… đều được làm từ thứ đất này. Cạnh đó, bạn cũng phải yêu các súc gỗ nặng dùng làm cột và các cửa sổ chạm trổ chi tiết đến mức cầu kỳ.


Trong căn phòng riêng của vị lãnh đạo tinh thần xây dựng nên toà nhà, KTS Hagmuller phục chế được các bức tranh tường cực quý thuộc loại hiếm có còn tìm thấy ở Nepal.


Đây vốn là phòng ăn và đàm đạo xưa kia, nay được cải tạo cho một đời sống hiện đại nhưng tinh thần cũ vẫn được bảo tồn.


Một phòng ngủ cho khách thật ấm cúng trong cái giá lạnh của vùng đất trên đỉnh trời này, với vải trải giường dệt theo hoa văn truyền thống Nepal, sàn gỗ với những gối tựa để hàn huyên bên khung cửa sổ cổ kính nhìn ra một thiên nhiên huyền hoặc bên ngoài.


Vợ chồng vị KTS và các người bạn Nepal bên khung cửa sổ phòng riêng. Cửa sổ của loại kiến trúc này luôn được làm bằng gỗ và lúc nào cũng như vươn ra khỏi căn nhà như một nét nhấn kỳ bí.


Toàn bộ toà nhà được thiết kế xoay quanh một sân trong lát bằng gạch đỏ cổ kính, những hành lang với các hàng cột gỗ, những cửa sổ chạm trổ tinh xảo, cầu kỳ…

Theo Sài Gòn Tiếp Thị