Top

Tháng 9, Hà Nội có bao giờ đẹp như thế

Cập nhật 01/09/2015 14:04

Ngày đầu tháng 9, Hà Nội đậm mùi hoa sữa, ngập tràn gió heo may mơ màng trên phố, lòng người Hà Nội cũng náo nức trong không khí chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Còn gì vui hơn, háo hức hơn, tự hào hơn giữa Thủ đô rộn ràng cờ hoa trong sắc nắng vàng.

Bởi thế mà Hà Nội chưa bao giờ lại đẹp như lúc này đây, giữa không khí tưng bừng của ngày hội lớn, tôi như đi miên man giữa một ký ức xưa, cái thời tôi còn bé lắm, được bố đèo trên chiếc xe đạp thống nhất màu đen, tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc gác-ba-ga tay cầm que kem tràng tiền vừa đi vừa liếm láp như một con mèo con.

Cứ thế, bố đèo tôi qua Tràng Tiền, vòng một vòng qua Bờ Hồ, rồi ngược lên chợ Đồng Xuân, qua bốt Hàng Đậu, vòng qua hồ Tây, quay lại Lăng Bác… vừa đi bố vừa rủ rỉ kể chuyện về Thủ đô hào hùng, về một Hà Nội năm 45… Bố còn bảo “Hà Nội đẹp và bình yên như vậy là nhờ có biết bao sự hi sinh của đồng bào và chiến sĩ, nên con phải biết yêu thương và gìn giữ”.

Đó là Hà Nội của tháng 9/1985, cũng hào hùng và đẹp lắm giữa rộn ràng cờ hoa rực rỡ. 30 năm sau, Hà Nội bây giờ đã khác, đẹp và khang trang hơn gấp bội phần, nhưng vẫn còn đó những hàng cây, góc phố, những ô cửa cũ kỹ mang màu nâu xám.

Và Hà Nội luôn có một ngày đẹp nhất trong năm, ngày 2/9, ngày rực rỡ trong sự tôn vinh. Còn hạnh phúc gì bằng khi chúng ta có một ngày để nhớ đến, để tự hào, một nơi chốn để đi về, tưởng nhớ và nương tựa.

Hà Nội cờ hoa rực rỡ (Ảnh: Giang Trịnh).

Hà Nội tháng 9, vàng ươm cây cơm nguội (Ảnh: Đinh Văn Linh).

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ ngày 2/9 của các chiến sĩ (Ảnh: Đinh Văn Linh).

Cờ hoa và lá vàng trải thảm trên từng ngõ vắng của Thủ đô (Ảnh: Cao Anh Tuấn)

Lòng người Hà Nội náo nức mong chờ (Ảnh: Cao Anh Tuấn)

Treo cờ đón tết Độc lập (Ảnh: Trần Thi)

Gánh gốm đi giữa cờ hoa (Ảnh: Khánh Minh)


Dịu dàng trên phố (Ảnh: Giang Trịnh)

Cờ hoa trong nắng vàng mơ (Ảnh: Giang Trịnh)

Những khúc tấu mùa thu (Ảnh: Giang Trịnh)


DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng