Top

Những ô vuông gọi nắng

Cập nhật 04/06/2007 15:34

Ngôi nhà chỉ thuần một màu trắng, trắng thật nhẹ nhàng, dễ thương, trắng tinh khiết như màu của tuyết phủ quanh năm trên những ngọn núi quê hương ông - một doanh nhân Thụy Sĩ. “Đó cũng là màu mà tôi thích nhất”, ông nói.


“Và điều gì làm ông có ấn tượng nhất ở vùng đất nhiệt đới này?”


“Nắng”. Ông trả lời thật nhanh câu hỏi của chàng kiến trúc sư trẻ trong lần gặp đầu tiên. “Nắng ở xứ này thật đẹp, nó dư sức làm tan đi cái lạnh mùa đông quê tôi, và nó cũng ấm áp như tình cảm của con người nơi đây”.


“OK, vậy là màu trắng xứ tuyết quê ông và ánh nắng miền nhiệt đới này sẽ hòa quyện trong ngôi nhà này, nơi ông đã chọn làm chỗ dừng chân.”


Và công việc được tiến hành theo đường hướng đã vạch ra như thế.


Những đường nét, những không gian, hình khối cứ dần hiện ra theo ngày tháng - tiến độ của công trình hay tiến độ của nắng lên?


Trọng Nhân - Theo Kiến Trúc Nhà Đẹp

CÁC TIN KHÁC