Top

Nhớ nụ cười trong veo của trẻ thơ Tây Bắc

Cập nhật 14/06/2013 15:32

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh trong sáng, hồn nhiên của trẻ thơ nơi núi rừng Tây Bắc xa xôi, những đứa trẻ vùng cao nhỏ bé và đáng yêu.

Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ miền núi khác xa với trẻ em đồng bằng.

Đó là con đường đến trường dốc núi cheo leo, là sân chơi thênh thang của triền ruộng, con suối, là cây cỏ, khoảng trời mênh mông, là những gùi củi nặng trĩu trên vai, là những bữa cơm không đủ ấm bụng...

Nụ cười trong trẻo của hai anh em người Mông

Niềm vui của hai “chiến hữu” khi vừa thắng trò chơi quay

Đầy củi rồi, về nhà thôi!

Nghỉ chút nào!

Cô bé người Mông ở Mộc Châu (Sơn La) vừa trông em, vừa giúp mẹ thổi lửa trong mùa gặt

Cô bé chăn trâu dưới chân “sừng trời” Khau Phạ (Yên Bái)

Học sinh lớp 1 cùng tập đọc trong lớp học ở Mù Cang Chải (Yên Bái)

"Em viết được chữ g rồi này!"

Có những phút nghịch ngợm rất đáng yêu

Trò chơi của các em đơn giản là bắn chun, đuổi bắt

Hai cô bé đứng bên cửa sổ một phòng ở nội trú tạm bợ bằng sắt ở Simacai (Lào Cai)

Bữa cơm nội trú đơn sơ nhưng luôn tràn đầy niềm vui

Lội suối về nhà sau giờ tan lớp

Những phiên chợ là ngày hội của các em khi được cha mẹ mua cho những món quà vặt yêu thích

Theo mẹ lên chợ

Cậu bé chờ mẹ trong chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang)

Lưng mẹ là khoảng trời của riêng các em

Ánh mắt như biết cười của cô bé vùng cao
“Gái Dao mắt sắc như... dao”

Gương mặt ngây thơ của cô bé trên đường lên Lũng Cú (Hà Giang)

Chơi đùa trong không gian mênh mông của những con đường hùng vĩ

Làm bạn với những chú chó, chú lợn trong nhà

Hai cô bé ở Pa Phách (Sơn La) giữa con đường kín dã quỳ mới trổ bông

Nét đáng yêu của cô bé Hà Giang giữa ruộng tam giác mạch nở rộ

Nụ cười trong veo của các em