Top

Hải Phòng - Thành phố hoa phượng đỏ

Cập nhật 29/10/2009 10:10

Hồi ức về Hải Phòng xưa!

Hải phòng xưa... mang dáng dấp của một khu đô thị cổ, buôn bán sầm uất... nhưng cũng rất nguy nga tráng lệ...
 


Chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta, những người đã từng đặt chân đến thành phố cảng cũng nhận ra Quảng Trường Nhà Hát thành phố được xây dựng từ cách đây đã lâu. Dù không nổi tiếng và lớn như nhà hát lớn Hà Nội nhưng đối với con người Hải Phòng, nhà hát này đã gắn liền với thành phố như một phần tất yếu của cuộc sống...
 


Phố Hoàng Văn Thụ xưa...

Phố nằm bên phải nhà Hát lớn. Trước đây mọi người từ ngoài thành phố vào phải đi ngang qua Ngân Hàng rồi lên phố này mới đến được trung tâm Thành Phố. Nhà máy nước với những tiếng còi báo quen thuộc lúc 12h nằm sau Nhà Hát Lớn cũng nối ra đây. Ngày nay, phố nổi tiếng với "Chợ" quần áo kéo dài từ đầu đến cuối phố...
 


Lên trên Hoàng Văn Thụ chính là đầu phố Cầu Đất, nơi đây là trục đường chính của thành phố, dẫn ra biển và các nơi khác. Tên gọi Cầu Đất xuất phát từ nguồn gốc ngày xưa khi nơi này có một chiếc cầu bằng đất.
 


Đây luôn là hình ảnh thân quen của những người con Hải Phòng xa quê hương: Nhà Hát Nhân Dân và Sân Vận Động Lạch tray. Trước đây nhà hát được xây dựng từ thời Pháp và có kiến trúc cổ rất riêng của mình. Sân vận động Lạch Tray được xây dựng gần đó, là nơi thi đấu của những môn thể toàn Đông Dương. Ngày nay, nó đã đã được sữa chữa, trùng tu rất nhiều, mang lại bộ mặt mới cho thành phố Hải Phòng, đẹp hơn và hoành tráng hơn... Nếu Hà Nội có phố Thanh Niên hàng tối đông đúc thì nơi đây cũng là hình ảnh đẹp của Hải Phòng mà bất kỳ người con Hải Phòng xa quê nào cũng luôn nhớ về.
 


Dọc Lạch Tray, muốn qua Đồ Sơn ta sẽ đi qua Cầu Rào, chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ khi trước đây cầu đơn sơ đến mức lạ kì thế này...
 


Phố Ba Tơ, nay là Lý Thường Kiệt. Thời gian trôi qua đã bào mòn những nét kiến trúc cổ nơi đây nhưng hình ảnh về nét đẹp phố cổ sẽ sống mãi trong kí ức của người dân Hải Phòng.
 


Mọi người còn gọi nơi này là phố người Hoa và đến tận bây giờ những nét văn hoá cổ vẫn còn tồn tại nơi đây. Ngõ nhỏ phố nhỏ - con đường cũng nhỏ...
 


Ngã tư cột đèn xưa, yên bình quá, khác nhiều so với bây giờ.
 


Tiếp đây là ngã tư An Dương - Chợ An Dương, một đầu mối giao thông quan trọng ở thành phố Hải Phòng.

Dường như dấu ấn thời gian đã làm cho 1 nơi yên bình thế này thành 1 nơi đông đúc náo nhiệt nhất thì thành phố ngày nay...
 

DiaOcOnline.vn - Theo Nét Đẹp Việt