Top

Phần 1: Lâu Đài Leeds (Anh)

Cập nhật 02/01/2008 14:58

Với hàng loạt quốc gia có nền văn minh lâu đời và một cuộc sống phát triển hiện đại..., Châu Âu thực sự trở thành thiên đường và là niềm đam mê đối với những ai yêu thích du lịch và khám phá. Châu Âu – Trái tim văn minh của nhân loại – vẫn còn giữ trong lòng mình những đường nét cổ điển và sang trọng.

Có lẽ với những ai một lần đến Châu Âu đều phải sững sờ trước vẻ đẹp của những tòa lâu đài cổ kính, nguy nga, tráng lệ...Chiêm ngưỡng những tòa lâu đài, du khách sẽ hiểu hơn về nền văn hóa, những cột mốc lịch sử của mỗi quốc gia mà du khách đi qua. Và để lắng nghe tiếng nói của thời gian từ ngàn xưa vọng về, để ngẩn ngơ trước vẻ đẹp toát lên từ chính nét duyên thầm của Châu Âu, mời các bạn hãy cùng DOOL khám phá Châu Âu qua những công trình kiến trúc tuyệt tác, từ lâu được xem là những tài sản vô giá của nhân loại.

Lâu đài được xây dựng vào năm 857, đây là nơi ở của Hoàng gia Anh như vua Egward I, Henry V và Henry VIII. Lâu đài tọa lạc tại một vị thế rất tuyệt vời, khung cảnh hữu tình.

Quanh năm lâu đài nghiêng mình xuống mặt hồ xanh trong, hòa trong không khí trong lành, mát mẻ mà khu vườn quanh lâu đài mang lại. Có lẽ chính nét đẹp gần gũi với thiên nhiên, con người nên lâu đài Leeds được người Anh bầu chọn là “Lâu đài dễ thương nhất thế giới”.



Cổng hình mái vòm dẫn vào tòa lâu đài.



Quang cảnh thanh bình, yên ả của lâu đài Leeds.




Ánh nắng vàng hong của buổi chiều hoàng hôn
càng tôn thêm vẻ đẹp huyền bí, kỳ ảo của tòa lâu đài.



Lâu đài hiện lên giữa một mảng xanh, màu xanh um của tán cây, xanh trong của mặt hồ, xanh mơn mởn của những thảm cỏ...Có cảm giác như sắc xanh đang chảy lênh láng khắp nơi nơi...Gợi cảm giác thật thanh bình!




Xuân về dâng tặng hương hoa, sắc trời xanh thẳm, mặt hồ xanh màu ngọc bích...cho lâu đài Leeds; cảnh vật như đắm chìm vào bến bờ cổ tích trong thời khắc đất trời giao hòa với nhau.





Những quả khinh khí cầu đủ sắc màu
đem lại không khí sinh động cho tòa lâu đài.


Bước vào bên trong lâu đài, du khách như ngược dòng thời gian trở về hàng ngàn năm về trước qua những đồ vật còn lại như tranh, thảm thêu, …Nhưng có lẽ thú vị nhất là được thưởng thức những món ăn trong một căn phòng sang trọng của vua Henry VIII. Bạn cảm giác mình như là cô tiểu thư hay một ngài bá tước, một vị hoàng đế được những hầu bàn, quản gia phục vụ rất chu đáo.



Những giá trị vô giá của các đồ vật cổ đã tôn thêm
vẻ sang trọng, quý phái cho nội thất của tòa lâu đài.




Phòng ăn được bài trí thật gọn gàng, ngăn nắp.




Với màu sắc cổ điển, thư viện lâu đài thật ấm áp, yên tĩnh.




Một phần của lâu đài Leeds là
những chiếc cầu nối thân thiện.




Hình ảnh thác nước chảy xuống những hình thù kỳ
dị càng làm cho mê cung của tòa lâu đài mang đậm nét huyền bí.


DiaOcOnline.vn
Ảnh: Internet