Top

Phần 2:

Những thác nước nổi tiếng trên thế giới

Cập nhật 23/09/2010 11:30

6. Thác nước Cascata delle Marmore


7km đi từ Terni, bạn sẽ bắt gặp thác nước Marmore nổi tiếng được đế chế Roma cổ đại tạo nên với tổng chiều cao 165m. Đây là thác nước nhân tạo cao nhất thế giới và cũng là một niềm hãnh diện của Umbria, Italy khi hàng năm có hàng ngàn lượt khách du lịch đến thưởng ngoạn. Thác Cascata delle Marmore nằm giữa một cảnh quan thiên nhiên mà vẻ đẹp của nó không gì có thể so sánh được.


Trong thực tế, tại thời điểm xây dựng, sông Velino được mở rộng đáng kể và đã tạo ra một khu vực rộng lớn trước kia vốn chỉ là vùng nước tù đọng, đầm lầy.... Để giúp cho việc thoát nước thuận lợi, người lãnh đạo lúc đó là Curius Dentatus đã cho xây dựng một kênh đào chạy xuyên qua vùng núi đá Marmore. Sau đó, ông cho người dẫn nước từ sông Nera chảy qua kênh đào này.


Một thời gian dài đã trôi qua, đã có rất nhiều kỳ quan tuyệt đẹp khác do con người tạo ra nhưng vẻ đẹp của thác nước Cascata delle Marmore vẫn luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thơ và nghệ sĩ, trong số này có: Virgilius, Cicero, G. Byron, và nhiều người khác.


Khoảng 50 năm trở lại đến nay, thác nước này ngoài mục đích du lịch còn là nơi hoạt động của nhà máy thủy điện Galleto.

7. Thác Iguazu:


Thác Iquazu, nằm giữa biên giới Argentina và Brazil, là một kỳ quan tuyệt vời của thế giới tự nhiên. Thác Iquazu thuộc sông Iquazu, chia con sông này thành thượng nguồn và hạ nguồn nên được đặt theo tên của con sông mẹ này.


Hệ thống thác nước gồm có khoảng 270 thác trên quãng đường dài 2,7 km. Một số ngọn thác đổ xuống từ độ cao 82 m, nhưng phần lớn trong số chúng có chiều cao 64 m.


Cái tên Iquazu có nguồn gốc từ 2 từ Guarani và Tupi, theo truyền thuyết xưa kể lại rằng Thiên Chúa muốn lấy nàng Naipi xinh đẹp, một người con gái trần gian làm vợ, nhưng Naipi từ chối cuộc hôn nhân và bỏ trốn cùng người yêu là Taroba bằng một con thuyền nhỏ. Trong cơn giận dữ, Thiên Chúa đã giáng đòn sấm sét xuống chiếc thuyền nhỏ của đôi tình nhân, đòn sấm sét đó của Thiên Chúa cũng đã chia con sông thành 2 nửa và tạo nên những dòng thác lớn như hiện nay.


Năm 1541, người châu Âu đầu tiên tìm thấy thác là Conquistador, tiếng Tây Ban Nha là Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Nhưng phát hiện này bị quên lãng cho đến tận cuối thế kỷ 19, một người tên Boselli đã phát hiện ra con thác này một lần nữa và sau này, một trong những dòng thác nằm phía bên Argentina được đặt theo tên của ông.


Thác Iquazu đã được xếp vào danh sách các ứng cử viên của cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới và vào tháng 2 năm 2009, nó được công bố xếp hàng thứ 5 trong nhóm F, nhóm của các kỳ quan thuộc thể loại sông, hồ và thác nước.

8. Thác Victoria:




Thác Victoria, hay còn gọi là Mosi-oa-Tunya, thuộc quốc gia Zimbabwe ở miền nam châu Phi, xuất phát từ sông Zambesi. Thác đổ từ độ cao 100 mét, với chiều rộng 1708m, nó được mệnh danh là rèm nước lớn nhất trên thế giới và có đến 550.000 m3 đổ xuống mỗi phút.




Victoria "xinh đẹp" nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, ngọn thác mờ trong sương, chắc chắn sẽ đem lại cho người xem những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong đời.

9. Thác Yosemite:




Là ngọn thác cao nhất ở Bắc Mỹ (xếp thứ 6 trên thế giới) nằm ở công viên quốc gia Yosemite trên dãy núi Sierra Nevada (California) thuộc nhánh sông Yosemite. Thác Yosemite có chiều cao 739 m.






Thác Yosemite vốn bắt nguồn từ những tảng băng tan chảy trên vùng núi cao Sierra Nevada nên lượng nước đổ xuống ở đây thay đổi thường xuyên vào từng thời kỳ trong năm.

10. Thác Tugela:






Là ngọn thác cao thứ 2 trên thế giới, thuộc sông Tugel. Toàn bộ con thác đổ xuống từ độ cao 947 m. Thác Tugela toạ lạc trên dãy núi Drakensberg thuộc vườn quốc gia Royal Natal ở tỉnh KwaZulu-Natal, Cộng hoà Nam Phi.

DiaOcOnline.vn - Ảnh: Internet