Top

Lâu đài gỗ PATTAYA – Ngôi đền Chân lý

Cập nhật 30/11/2007 08:34

Ngày hội Đông Nam Á Sea Games 24 đã khởi tranh, nhiều cổ động viên lên đường tới Thái Lan để sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Cùng với mục tiêu tiếp lửa cho đội tuyển, đến vương quốc Thái Lan - đất nước của những bãi biển dài thơ mộng, những công trình nghệ thuật tuyệt tác, hẳn các cổ động viên sẽ không bỏ lỡ chuyến du ngoạn hứa hẹn nhiều điều lý thú ở nơi được mệnh danh là “ Đất nước của những nụ cười” này.



Ngôi đền Chân lý với bốn cửa thần thoại Đông phương.


Thái Lan thu hút du khách trên khắp thế giới bởi phong cảnh tuyệt đẹp, bởi lối sống phóng khoáng đầy quyến rũ của người dân, và đặc biệt là một nền văn hóa lịch sử lâu đời, đầy màu sắc.

Đến ba địa điểm mà Thái Lan chọn để tổ chức Sea Games, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mọi góc độ của cái Đẹp. Trong đó vịnh Pattaya thuộc tỉnh Chonburi, nơi lôi cuốn du khách nhất có lẽ là công trình mang tên The Sanctuary of The Truth, tạm gọi là Ngôi đền Chân lý, nằm trên một doi đất nhỏ ở phía Bắc bờ biển Pattaya.

Bốn cửa vào tầng trệt được phân bổ cho bốn nền văn hóa cổ đại phương Đông với những câu chuyện thần thoại bằng phù điêu gỗ, tranh sơn mài.

Cửa chính hướng Nam dành cho nước chủ Thái Lan và một tấm bình phong lớn thể hiện hình cha mẹ, cùng những dòng suối mát đời con, đó còn cao quý hơn cả trời đất. Cửa Bắc dành cho văn hóa Campuchia, cửa Đông dành cho văn hóa Trung Hoa và cửa Tây dành cho văn hóa Ấn Độ.

The Sanctuary of The Truth, như chính tên gọi mà mọi người ưu ái dành cho nó, Chân lý chính là chủ định lấy đá gỗ mạ thếp đồng để xây lên một lâu đài giữa thung lũng cây danh mộc, đứng theo hình chữ A trên mũi Rachvate đón gió biển và ánh sáng mặt trời, toàn bộ 4 tầng 4 cửa thể hiện một tình cảm con người với thiên nhiên.

The Sanctuary of The Truth được khởi công vào ngày 13-8-1981, xuất phát từ ý tưởng của một nhà tỷ phú Thái Lan – ông Lek Viriyaphan, chủ nhân Công ty Mô tô Thonburi và Công ty Bảo hiểm Viriya. Những thợ điêu khắc gồm 250 người đang nỗ lực làm việc để có thể hoàn thành công trình vào đầu năm 2008.



Ngôi đền Chân lý, tinh hoa của nền văn hóa nhân loại.


Tên địa phương gọi ngôi đền gỗ là Prasat Sajjatham. Đền cao 105m, dài 100m, khuôn viên xây dựng tổng diện tích 2.115m2, nếu tính toàn cảnh gồm các cơ ngơi môi trường phụ như vườn lan, hồ nuôi cá mỏ heo, trại voi và cá sấu thì rộng trên 12ha, sử dụng 250 thợ chạm khắc lành nghề cùng cả ngàn khối danh mộc.

Tham vọng của chủ đầu tư là muốn xây dựng chung quanh ngôi đền chân lý một vùng cho các nhà nghiên cứu “vũ trụ học”, đáng kể là hệ sinh thái biển 200 loài nơi khu lặn biển. Có lẽ do tinh hoa của đền chân lý là thờ kính mẹ cha mà ngoại vi đền còn có một “Body tauth health spa”- trung tâm chăm sóc sức khỏe chỉ dành cho các bà bầu đến để được chăm sóc chờ ngày sinh nở an toàn.

Nhìn tổng thể tòa lâu đài dường như tuân thủ kiểu kiến trúc truyền thống Thái, nhưng thật ra các chi tiết điêu khắc gỗ của nó chịu ảnh hưởng của bốn nền nghệ thuật (và triết lý) chính đang tồn tại ở Thái Lan là Ấn Độ, Campuchia, Trung Hoa và Thái.

The Sanctuary of Truth xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, các phần của nó cũng được gắn kết với nhau bằng những cây đinh gỗ, công trình không sử dụng đinh, các bộ phận gỗ được kết nối với nhau bằng những cái nêm gỗ.

Lâu đài gỗ này dễ làm du khách liên tưởng đến ngôi đền Bantey Srei trong quần thể Angkor (Campuchia) về nghệ thuật điêu khắc. Chỉ khác biệt nhau về chất liệu, một đàng là đá và đàng kia là gỗ.



Nghệ thuật điêu khắc của công trình

đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật.


Lâu đài có chín tầng mái cong hình cánh chim, từ ngoài khơi nhìn vào có dáng dấp như một chiếc thuyền buồm đang căng gió. Đỡ lấy lâu đài là 170 cột chính to hai người ôm. Cặp theo cột là những bức vách đồ sộ chạm khắc cơ man là hình ảnh, những câu chuyện truyền kỳ về các vị thần, Phật, sự sống, sự hình thành xã hội...

Công trình vô giá The Sanctuary of Truth không những là một phiên bản hoàn hảo của nghệ thuật kiến trúc cổ mà còn là một minh chứng cho sự sáng tạo của nền nghệ thuật hiện đại Thái Lan.

DiaOcOnline.vn tổng hợp