Top

Cung điện nổi giữa lòng hồ Pichola, Ấn Độ

Cập nhật 15/10/2013 09:02

Thưởng ngoạn khung cảnh cung điện nổi giữa lòng hồ mộng mơ khiến du khách ngỡ như lạc vào cổ tích.

Cung điện nổi Taj Lake nằm giữa lòng hồ Pichola thuộc "thành phố của hồ" Udaipur, Tây Ấn. Ẩn mình giữa vùng sa mạc của Rajasthan đầy những đụn cát khổng lồ là màu xanh tươi mát của núi non và nước hồ trong vắt, lấp lánh ánh hoàng hôn chiều tà. Giữa khung cảnh đó, cung điện thủa xưa hiện lên sừng sững với lối kiến trúc từ thời hoàng kim của Ấn Độ khiến cho du khách như đi lạc vào một câu chuyện cổ tích.


Cung điện này được vua Maharana Jagat Singh 2, vị vua thứ 62 của triều Mewar tại Udaipur khởi công xây dựng từ năm 1743 đến 1746. Kiến trúc cung điện được xây trên một nền móng tự nhiên nằm trên đảo Niwas rộng tới gần 1,7 hecta. Khi nước hồ dâng cao, toàn bộ nơi này trông như bỗng nhiên nổi lên giữa lòng hồ rộng lớn.

Từ những năm 1960, cung điện này được đưa vào quản lý và được chuyển thành khách sạn với những kiến trúc nội thất vừa phảng phất hương vị cung điện tráng lệ của vua chúa khi xưa, vừa pha chút hiện đại.


Đặc biệt, vào năm 1983, cung điện nổi tiếng này còn được chọn là địa điểm quay nhiều cảnh trong tập phim Octopussy trong series ăn khách James Bond - điệp viên 007. Điều này càng khiến cho hàng triệu khách du lịch tò mò tới tận mắt thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi đây.



Không chỉ lênh đênh trên thuyền để ngắm nhìn cung điện, khách du lịch còn có cơ hội thử sống cuộc sống xa hoa trong khách sạn với kiến trúc hoàng cung cổ xưa. Khu du lịch Udaipur và cung điện Taj Lake là điểm đến cho tuần trăng mật ngọt ngào của không biết bao nhiêu cặp tình nhân trên khắp thế giới. Điểm hấp dẫn nhất, có lẽ, mỗi buổi chiều tà khi hoàng hôn thả chút ánh nắng đỏ rực cuối cùng xuống mặt hồ lóng lánh, cả cung điện trông như một khung cảnh thần tiên siêu thực.



Mỗi năm, Taj Lake thu hút hàng triệu du khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Khách du lịch đặc biệt thích tìm đến đây để có một không gian riêng tư, để được một lần sống trong không khí cổ tích giữa đời thường. Không những thế, họ còn tới để được thưởng thức những món ăn đặc trưng xứ Ấn tại những nhà hàng trên mái hay ngay bên mạn hồ của Udaipur - "Venice phương Đông".



DiaOcOnline.vn - Theo Vnexpress