Top

Biệt thự siêu sang bên trong nhà máy bỏ hoang

Cập nhật 01/03/2017 13:27

Nhiều người bất ngờ khi bước vào nơi sản xuất xi măng giờ đã trở thành ngôi nhà tiện nghi, độc đáo.


Năm 1973, KTS Ricardo Bofill mua một nhà máy xi măng cũ ở gần thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Công trình này được xây dựng từ Thế chiến thứ nhất và phải ngừng hoạt động vì gây nguy hại cho môi trường.


Khu nhà đã cũ kỹ nhưng kết cấu vẫn rất bền vững. Những khối nhà hình trụ đã gợi cảm hứng cho các kiến trúc sư về việc tạo ra một không gian sống mới.


Kiến trúc tổng thể được giữ nguyên và trở nên mềm mại hơn nhờ phủ màu xanh của vườn cây, các giàn dây leo.


KTS Ricardo Bofill thỏa sức sáng tạo không giới hạn trong không gian sống khác lạ này. Phần cửa vào nhà trở nên mềm mại với kiến trúc vòm.


Từ một công trình gây hại, khu nhà đã trở thành nơi đem lại không khí trong lành, màu xanh cho thị trấn.


Các chi tiết cũ của nhà máy được giữ nguyên, trở thành chi tiết trang trí ấn tượng cho các phòng chức năng mới.


Mỗi phòng được thiết kế với một nét riêng, không có sự trùng lặp.


Màu trắng tinh khôi của bàn ghế, những tấm rèm cao từ sàn tới trần nhà đem lại nét thanh lịch đối lập với sự thô ráp của tường bê tông.


Phòng ngủ là nơi được sửa chữa nhiều, tạo cảm giác ấm cúng, huyền bí.


Trong nhà có nhiều khoảng không cho việc thư giãn, giải trí.


Các bậc thềm, lối đi lát gạch chạy quanh nhà tạo cảm giác đây như một khu phố cổ.


Dù công trình đã rất đặc biệt nhưng các kiến trúc sư vẫn tiếp tục đưa ra thêm các ý tưởng mới để cải tạo.

DiaOcOnline.vn - Theo VnExpress