Top

'Thị trấn ma' hiện ra sau đại hồng thủy

Cập nhật 14/05/2013 11:08

Một thị trấn từng bị nhấn chìm dưới nước suốt hơn một phần tư thế kỷ, nay xuất hiện trở lại ở Argentina khi mực nước rút xuống.


Thị trấn Epecuen, phía tây nam Buenos Aires, từng là khu nghỉ dưỡng với 1.500 người sinh sống. Mỗi năm nơi này thu hút khoảng 20.000 du khách tới tham quan.


Các đoàn tàu thường xuyên mang khách du lịch từ thủ đô đến nghỉ dưỡng, làm đẹp và tắm nước mặn tại Epecuen. Các hồ nước mặn ở Epecuen đặc biệt hấp dẫn du khách vì nó có nồng độ muối hơn 10 lần đại dương.


Ngày 10/11/1985, trận mưa lớn kéo dài khiến Epecuen bị nhấn chìm dưới 10 mét nước. Sau một phần tư thế kỷ, đến bây giờ khi nước rút dần hết, cảnh hoang tàn của thị trấn hiện ra.


Tuy nhiên, thị trấn này không bao giờ được xây dựng lại, và giờ đây nó trở thành điểm du lịch giống như một di tích.


Nhiều người ở Epecuen di cư sang thị trấn bên cạnh là Carhue để bắt đầu cuộc sống mới.


Trong khi đó, cụ ông Pablo Novak, 82 tuổi vẫn sinh sống ở thị trấn và chào đón nhiều vị khách tới tham quan. "Bất kỳ ai đi qua khu vực này không thể không dừng chân ghé thăm Epecuen, họ đến chỉ để xem đống đổ nát", ông Novak nói.


Nước rút xuống để lộ con đường và cảnh hoang tàn của thị trấn Epecuen sau 28 năm.


Nhiều ngôi mộ bị nước dịch chuyển và phá hỏng.


Tới thăm thị trấn ma, du khách chỉ còn nhìn thấy vật dụng và những chiếc ô tô trơ khung sắt gỉ.


Cảnh hoang tàn đổ nát ở Epecuen trông như siêu thực.

DiaOcOnline.vn - Theo VnExpress