Top

Thăm đất nước Cuba xinh đẹp

Cập nhật 10/05/2008 08:26

“Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây.
Anh đến Cu-ba một sáng ngày.
Nắng rực trời tơ và biển ngọc.
Đào tươi một dải lụa đào bay”.
Những câu thơ của Tố Hữu vang lên và dư âm của nó vẫn đọng mãi trong tâm hồn bạn và tôi hình ảnh về một Cuba xinh đẹp tuyệt trần!

Cộng hòa Cuba nằm ở vùng biển Caribê, án ngữ lối vào vịnh Mexico, giữa Bắc, Trung và Nam Mỹ, trải dài trên 4.200 hòn đảo và cù lao nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Cuba với diện tích 110.922 km2 và đảo Thanh Niên là 3.061 km2 , hơn 300 bãi tắm cát trắng tuyệt đẹp với phong cảnh ngoạn mục và bầu trời quanh năm nắng ấm. Vì vậy, đến Cuba, bạn không thể không dạo quanh những bãi biển thật đẹp, hoang sơ và đầy nắng, gió.



Đi dọc bờ biển của các khu resort, đâu đâu cũng thấy các quán bar mái lợp lá cọ với các cô gái, chàng trai tay cầm ly bia hoặc rượu cocktail đang uốn mình, lắc hông theo tiếng nhạc salsa trong ánh hoàng hôn nhiệt đới. Đó là hình ảnh du lịch đặc trưng của đất nước này.


Đất nước Cuba đâu đâu cũng thấy biển, có những bãi biển nổi tiếng thế giới như Varađêrô.


Năm 1492, C. Côlông lần đầu tiên đặt chân tới đây đã phải thốt lên: "Đây là mảnh đất đẹp nhất mà mắt người đời nhìn thấy". Cuba, mảnh đất tươi đẹp, đã sản sinh ra một nền văn hóa lâu đời đặc sắc, đa chủng tộc, hòa quyện những đặc tính truyền thống của các nền văn minh châu Âu, châu Phi và châu Mỹ - da đỏ. Cuba là đất nước giàu truyền thống âm nhạc với những điệu nhảy salsa, rumba, mambo và đặc biệt là chachacha. Lễ hội canaval ở Cuba là lễ hội nổi tiếng thế giới.




Một điều thú vị là ở Cuba có rất nhiều xe hơi kiểu cổ của Mỹ như Ford, Chevy, có cả những chiếc được sản xuất từ đầu thế kỷ 20, chiếc mới nhất chắc cũng được sản xuất trước cuộc cách mạng 1959. Tất cả những chiếc xe Mỹ cổ lỗ sĩ này vẫn đang chạy ngang dọc trên đất nước Cuba, nhiều chiếc được bảo dưỡng tốt đến nỗi như chúng mới xuất xưởng ngày hôm qua vậy. Bên cạnh đó là những chiếc Lada, Vonga, Skoda, Kazma... của Nga và các nước Đông Âu trước đây cùng một số xe đời mới phần lớn của Hàn Quốc và xe châu Âu như Fiat, Renault, Peugeot .



Con người Cuba rất sôi động. Chiều đến, trên các hè phố người dân bắc ghế ngồi hóng mát, trò chuyện rôm rả hoặc ra quán bia ngồi làm vài vại, tán chuyện vui. Bia Cuba khá ngon, đặc biệt là bia Crital nổi tiếng nhất xứ này. Một thứ đồ uống cũng nổi tiếng và đặc trưng Cuba là Mojito, thứ cocktail pha bằng rượu rum, nước chanh và lá bạc hà tươi. Bạn đã đến Cuba thì đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức vài ly Mojito để lấy cảm giác lâng lâng khi nhảy điệu salsa bên bãi biển cùng một cô gái vùng Caribe xinh đẹp, da rám nắng.

Đến Cuba bạn không chỉ bị cuốn hút bởi những bờ biển tuyệt đẹp với tiếng sóng dội bờ đá của con đường ven biển bởi không khí náo nhiệt và những bài ca của Châu Mỹ La tinh mà bạn còn bị cuốn hút bởi những công trình kiến trúc đặc sắc. Thành phố cổ La Habana nhiều di tích lịch sử, công trình văn hoá từ nhiều thế kỷ, được bảo tồn rất tốt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.



Quận tài chính thành phố Havana.




Đại nhà hát Havana, Garcia Lorca.


Pháo đài cổ Môrô trấn giữ cửa biển, đến nay vẫn còn giữ tục lệ cứ vào 9 giờ tối mỗi ngày, người ta làm lễ theo kiểu cổ xưa và bắn một phát đại bác, trước kia là để báo hiệu cho tàu bè và đóng cửa thành. Vào thế kỷ 18, nơi đây là một thương cảng lớn khu vực Mỹ Latinh, thương thuyền tấp nập.


Và nhắc đến Cuba không thể kể thiếu Xì gà La Habana. Xì gà là một trong những sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng nhất của Cuba. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu xì gà của Cuba vẫn đạt con số kỷ lục trên 4 tỷ USD. Cuba đã có hơn 500 năm lịch sử sản xuất xì gà nên đây được xem là sản phẩm đặc trưng của đất nước này, giống như cá hồi của Nga, sushi của Nhật Bản hay rượu sâm-panh của Pháp.

Đến Cuba bạn có cảm giác như mình đang đi ngược dòng lịch sử, sống lại với thời xa xưa: những tòa lâu đài cổ kính, những con đường lát gạch, xe ngựa kéo... và hình ảnh của những năm 1950 mà nay chỉ còn thấy trên phim ảnh. Bạn sẽ thấy mình thoát khỏi cuộc sống quay cuồng, nhộn nhịp của các thành phố khác trên thế giới, nơi con người phải gồng mình đuổi cho kịp nhịp sống công nghiệp hiện đại với sức ép của đồng tiền và chi phí cuộc sống, để rồi tha hồ tận hưởng hương vị yên bình của cuộc sống mà không nơi nào có được.


Điều tạo cho bạn một ấn tượng tốt đẹp trọn vẹn về đất nước Cuba là sự nhiệt tình mến khách của người dân nơi đây. Đến Cuba, bạn nhận được nụ cười “chào mừng bạn đã đến với đất nước chúng tôi" từ nhân viên hải quan ở sân bay cho đến người nông dân ngoài đồng ruộng. Thậm chí đang đi trên đường, nếu bạn đỗ xe lại và có vẻ cần tìm đường, chắc chắn sẽ có ai đó cũng dừng xe lại, hỏi bạn muốn đi đâu và chỉ dẫn bạn thật cẩn thận hoặc dẫn đường bạn đến tận nơi. Để rồi bạn cũng như nhà thơ Tố Hữu:
“ Mai mốt, em ơi, rời xứ bạn
Anh về, e lại nhớ Cu-ba...”

DiaOcOnline.vn tổng hợp