Top

Lao xao nhịp sóng Vũng Tàu

Cập nhật 07/03/2008 14:03

Đến Vũng Tàu vào tháng hai, cái nắng cong giòn của mùa khô Đông Nam bộ khiến tôi nheo mắt. Ngoài kia sóng biển rì rào, lao xao tình tự. Không nhớ hết đã bao lần đến với biển, đến với Vũng Tàu nhưng mỗi lần đến tôi vẫn có cảm giác nguyên sơ như đến với mối tình đầu.



Lao xao sóng, lao xao gió.


Vũng Tàu là một trong những thành phố du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở nước ta, được hình thành từ hàng trăm năm nay, nằm trên bán đảo Vũng Tàu có diện tích 110km2, cách TP HCM khoảng 125km. Vũng Tàu có ba mặt giáp biển với 20km bờ biển trong nhiều dáng vẻ khác nhau.



Nắng vàng, biển xanh.


Đến với Vũng Tàu, du khách sẽ được đặt chân trên những bãi cát mịn màng mát lạnh, sẽ tận hưởng những cơn gió nồng nàn và lắng hồn nghe tiếng sóng cồn cào trong lòng biển mẹ. Này là bãi Thùy Vân dịu dàng với những thân dừa ngả bóng, bãi Tầm Dương là cái vịnh nhỏ cho những con sóng nũng nịu nghiêng vào. Kia là bãi Vọng Nguyệt đầy cá tính với nhiều con sóng lớn như hờn dỗi trăm năm. Nếu muốn tìm sự tĩnh lặng thì bãi Dâu luôn chào đón bạn trong nỗi nhớ muôn trùng.



Trăm ngàn con sóng xô nhau.


Vũng Tàu là một trung tâm du lịch lớn. Sự kết hợp hài hòa giữa quần thể thiên nhiên biển, núi cùng kiến trúc đô thị và các công trình văn hóa như tượng đài, chùa chiền, nhà thờ ... tạo cho Vũng Tàu có ưu thế của thành phố du lịch biển tuyệt đẹp, quyến rũ.

Nếu có hứng thú leo núi, bạn có thể leo lên núi Nhỏ (Tao Phùng). Nơi đây có tượng Chúa Giêsu cao 32 mét, hai tay dang rộng hướng ra Thái Bình Dương, cao 176m so với mực nước biển. Hai cánh tay dài 18,4m như chào đón du khách đến các bãi biển đông người của khu nghỉ mát này. Từ chân núi lên tới tượng Chúa bạn phải leo khoảng 800 bậc thang. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng vào loại bậc nhất tại Vũng Tàu và là một trong hai tượng Chúa lớn nhất thế giới (một tượng ở Brazil).



Tượng Chúa Giêsu nhìn ra mũi Nghinh Phong.


Bạn cũng có thể ghé thăm Bạch Dinh trên núi Lớn. Đây được coi là trận địa pháo cổ xưa của Vũng Tàu.Tòa biệt thự được xây dựng kiên cố, kiến trúc kiểu Pháp, bề ngoài màu trắng sang trọng nên gọi là Bạch Dinh, dài 28m, cao 19m gồm ba tầng, rộng 15m tọa lạc trên khuôn viên rộng sáu héc-ta. Từ một căn cứ quân sự (vị trí pháo đài) nay là tòa nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời, Bạch Dinh suốt bốn mùa đắm mình trong nắng đẹp và gió biển, chìm ngập trong hương hoa đại cùng màu xanh mướt loài cây giá tị, bằng lăng tím.



Bạch Dinh - Pháo đài cổ xưa của Vũng Tàu.


Nếu muốn tìm đến chốn tịch liêu giữa thành phố du lịch sầm uất này, bạn hãy đến với Thích Ca Phật đài trên đường Trần Phú. Đến đây bạn sẽ thấy lòng dịu lại và ngỡ ngàng trước vẻ huyền diệu của chốn thiên thai này.



Thích Ca Phật Đài.


Ngày nay, Vũng Tàu đã mang trong mình một diện mạo mới với nhiều công trình kiến trúc đô thị hiện đại, tầm vóc. Nhưng đi đến đâu bạn cũng nghe phong vị mặn mà của biển. Nếu còn nhiều sức trong chuyến dạo chơi, bạn hãy quay lại cùng với biển. Vì chính biển, chính nhịp sóng mơn man ngoài kia mới là linh hồn của Vũng Tàu. Tôi đã nhiều lần đến với Vũng Tàu nhưng lần nào ra về cũng thấy luyến lưu.



Một trong những căn hộ cao cấp mới được xây dựng.


Bất cứ khi nào còn sóng, còn nước, còn bãi cát vàng mịn êm dịu dàng e ấp, bạn vẫn sẽ tìm thấy nơi Vũng Tàu bao nỗi niềm muốn nói. Ngoài kia, trăm ngàn con sóng lao xao…

An Đông - DiaOcOnline.vn