Top

Đến Sun City cảm nhận xa hoa

Cập nhật 08/04/2008 09:11

Từ bàn tay kỳ diệu của con người, một vùng đất cằn cỗi của North West Province, Nam Phi đã trở thành địa danh nổi tiếng. Sun City, thành phố đã được gọi theo những cách khác nhau: “Las Vegas của Châu Phi”, “Thành phố trong rừng”, “Thành phố trên miệng núi lửa”… Riêng tôi vẫn thích gọi theo cách của mình “Thành phố xa hoa”!



Toàn cảnh Sun City.


Thăm Sun City, bạn sẽ ngạc nhiên vì đó là một thành phố “chơi chứ không làm” bởi ở đây không có công sở, không có những con đường buổi sớm chứa dòng người tất bật, không có những gương mặt âu lo của người dân bản địa, đến Sun City chỉ để thưởng ngoạn và tận hưởng.



Một góc Sun City.


Nam Phi, đất nước được thiên nhiên ưu đãi, giàu và đẹp vào loại bậc nhất Châu Phi, biết thế mà vẫn ngạc nhiên khi nơi đây sở hữu phần nhiều trong số những khách sạn tiện nghi nhất thế giới. Nếu thành phố Cape Town là quà tặng của tự nhiên với bạt ngàn nắng, bạt ngàn gió thì Sun City đích thực là thành quả của bàn tay và trí óc con người.



Sun City gardens.


Dưới chân Sun City là một thành cổ đang yên nghỉ, bởi chính nơi này trước đây đã gánh chịu hậu quả nặng nề từ những trận động đất. Từng biết Nam Phi nhiều rừng là thế, những cánh rừng nguyên sinh đầy voi, báo, ngựa vằn… - báu vật mà thượng đế trao ban thì nơi Sun City bạn vẫn phải ngạc nhiên khi lạc vào cả một cánh rừng nhân tạo. Để xây dựng Sun City người ta đã phải dày công mang về nào cát, nào đá, cây giống và đổ xuống không biết bao nhiêu là mồ hôi lẫn tiền của. Và công sức đó đã được đền bù xứng đáng, ngày hôm nay, nơi đây là điểm du lịch có một không hai trên thế giới với 13 triệu lượt khách du lịch và thu về 8 tỉ USD lợi nhuận trong một năm.



The Cabanas Hotel.


Đến Sun City, bạn sẽ phải trầm trồ thán phục trước những công trình nhân tạo đồ sộ từ hệ thống khách sạn năm sao liên hoàn với khu phức hợp casino, nhà hàng, ngân hàng, siêu thị, sân golf, rạp hát, thư viện… đến những con sông được đào uốn lượn, những bãi biển được phủ cát nguyên bản của vùng biển Ấn Độ Dương và những dòng thác cao hàng chục mét.



The Sun City Resort.


Nếu có đủ thời gian, bạn hãy tranh thủ ngắm nhìn và xem qua những khách sạn xa hoa tại đây. Nào là Sun City Main Hotel, Cabanas Hotel Sun City, Cascades Hotel Sun City, Palace Hotel… Mỗi khách sạn tại đây có tới hàng trăm phòng với tiêu chuẩn năm sao, đảm bảo nhu cầu giải trí và thư giãn cho du khách. Từ sân gofl, sân tenis, hồ bơi, sòng bài, sân tắm nắng, phòng tập thể hình cho đến các thiết bị cho người tàn tật, phòng thẩm mỹ, dịch vụ đánh thức, cho thuê xe, giặt ủi, trông trẻ… và không thiếu bất kỳ dịch vụ cần thiết nào.



The Cascades Hotel.


Thích hơn cả vẫn là Palace Hotel, vừa đặt chân vào nơi đây bạn đã có cảm giác như được vào cung điện. Chỉ 7 km từ sân bay quốc tế Sun City, bạn đã có thể tiếp cận với Palace Hotel. Tất cả 316 phòng của khách sạn 5 sao này đều được trang bị mọi phương tiện để đáp ứng nhu cầu của du khách. Palace Hotel vốn được xây dựng dựa trên phiên bản của một lâu đài cũ đã bị chôn vùi bởi một trận động đất. Có lẽ, Palace Hotel đã khôi phục lại vinh quang cũng như vẻ đẹp mà lâu đài trước đây sở hữu bằng vẻ đồ sộ cũng như phong cách kiến trúc đầy tinh tế của mình. Sự hài hòa và vẻ lộng lẫy của  Palace Hotel chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Và có lẽ bạn phải tưởng tượng mình là một bà hoàng hoặc là bậc đế vương khi lưu trú tại nơi này.



The Place Hotel.




The Place Hotel về đêm


Đến Sun City, để ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo của con người. Đến Sun City để một lần ngắm nhìn và tận hưởng xa hoa. Một lần, để ta quên đi những lao nhọc thường ngày.

An Đông - DiaOcOnline.vn
Hình: Eyesonafrica