TPHCM: “Hà bá” nuốt chửng 5 căn nhà trong đêm

Cập nhật 27/05/2009 09:50

Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra vào khuya 25 rạng sáng 26-5 tại khu nhà cấp 4 nằm sát rạch Dơi (đường Lê Văn Lương thuộc tổ 8, khu phố 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè-TPHCM) làm 5 căn nhà và hàng trăm m2 đất trôi tuột xuống rạch cùng với nhiều tài sản.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Lê Thanh Bình (SN 1969, ngụ nhà 9/22B, tài xế hãng taxi VinaSun) kể lại: Khoảng 23 giờ 47 phút ngày 25-5, trong lúc cả gia đình đang ngủ ở phòng sau nhà thì vợ ông là chị Đoàn Thị Linh (SN 1984) nghe tiếng mái tôn vặn cái rầm.

Ngay lập tức, anh Bình bế thốc 2 con nhỏ chạy ra trước nhà hô hoán, những nhà bên cạnh cũng vừa kịp tỉnh giấc và phát hiện nhà mình đang bị rung nên chạy ra khỏi nhà.

Khoảng 3 phút sau đó, toàn bộ phần sau nhà anh Bình cùng với 4 căn sát bên và toàn bộ tài sản đã đổ ập xuống dòng nước chảy xiết của rạch Dơi.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy trên phần còn lại của 5 căn nhà xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Bên dưới các nền hiện ra những hàm ếch sâu khoảng 1 – 1,5 m và có nguy cơ sạt lở tiếp vào bất cứ lúc nào.



Mặt tiền 5 căn nhà bị sạt lở vào khuya 25 và rạng sáng 26-5.


Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), cho biết trước đó trên phần đất phía sau 5 căn nhà (cách bờ rạch khoảng 5-7 m) xuất hiện nhiều vết nứt. Chính quyền đã cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan.

Đến khuya 25 và rạng sáng 26-5, do trời mưa lớn và nước dưới rạch Dơi chảy xiết nên đã “nuốt chửng” khoảng 600m2 đất và nhà, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.



Người dân đang đưa tài sản về nhà trọ do UBND xã đứng ra thuê.


Sau khi xảy ra vụ sạt lở, UBND xã đã tổ chức sơ tán 22 nhân khẩu của 5 nhà đi ở trọ và cắt cử dân quân canh gác hiện trường để đề phòng nguy cơ sạt lở tiếp.

DiaOcOnline.vn - Theo Người Lao Động