Chủ đầu tư chung cư Carina đang gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng sửa chữa kết cấu, hệ thống điện nước để sớm an cư cho các hộ dân
Sau gần 3 tháng xảy ra vụ cháy kinh hoàng, sáng 19-6, chúng tôi trở lại chung cư Carina (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP HCM). Quang cảnh đìu hiu vẫn bao trùm nơi đây. Thi thoảng vài cư dân ghé lên thăm nhà, dọn dẹp đồ đạc... cho đỡ nhớ nhà!
Mong chờ ngày "hồi gia"
Khoảng 11 giờ trưa, vợ chồng ông Trần Quang Huệ (65 tuổi, ngụ phòng 10.2, block A) cùng con gái mang theo 2 xô nước leo 10 tầng về dọn dẹp nhà cửa. Cửa phòng nhà ông Huệ như bao căn hộ khác, nham nhở và lem luốc khói bụi. Bên trong nhà, tủ lạnh mở toang trong khi những vật dụng khác nằm chỏng chơ bừa bộn.
Ông Huệ chậm rãi gói từng túi quần áo, cột chặt thành một túi lớn rồi mệt nhọc bê xuống tầng trệt. Trong khi đó, vợ và con gái ông thu xếp giấy tờ, tài liệu và bỏ đi những thứ không cần thiết.
Dù nặng nhọc lê xuống 10 tầng, mồ hôi ướt áo nhưng khi được hỏi, ông Huệ không ngại ngần kể chuyện cũ. Ông không bao giờ có thể quên cái đêm kinh hoàng đó. Rồi ông kể: "Ba tháng qua, cuộc sống nhà tôi xáo trộn lắm nhưng cũng may là chúng tôi làm ở quận 6 nên cố gắng thu xếp chỗ ở. Dùng tiền chủ đầu tư hỗ trợ 9 triệu đồng, chúng tôi mướn nhà gần đây để sống qua ngày. Do không biết chừng nào dọn về nên hôm nay, chúng tôi về thu gom thêm một số đồ dùng để sử dụng".
Sống ở chung cư Carina từ năm 2012, ông Huệ quen từng nhân viên bảo vệ, từng cô lao công và cả những cư dân hàng xóm. Với ông, ở đây trở nên thân thiết nên ông chỉ mong muốn chủ đầu tư nhanh chóng sửa chữa để được về nhà. Ông Huệ ngậm ngùi nói: "Thiệt hại là quá nặng nề, chúng ta không thể cân đo đong đếm được. Cái xui rủi, kém may mắn thì đã xảy ra, còn lâu lắm chúng tôi mới quên được cái đêm hôm ấy. Tuy nhiên, chúng ta không thể sống mãi cho ngày hôm qua. Điều quan trọng nhất là chủ đầu tư cũng như các cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng sửa chữa, bàn giao nhà để người dân tiếp tục an cư".
Trong khi đó, gửi thư đến Báo Người Lao Động, anh Đoàn Quốc Tuấn thắc mắc rằng đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư thông báo khi nào sẽ được dọn về nhà. "Chúng tôi muốn chủ đầu tư giải thích 2 vấn đề, đó là tại sao đến nay vẫn chưa được cấp phép sửa chữa và kết quả kiểm định, thẩm định đã đến đâu? Đây là quyền được biết chính đáng của mỗi cư dân vì đó là tài sản, sự an toàn của chúng tôi".
![]()
Ông Trần Quang Huệ mang hành lý ra khỏi chung cư
|