Versailles của nước Nga

Cập nhật 02/10/2008 17:33

Petehof là tên một thị trấn nằm trong quận Petrodvortsovy thuộc thành phố Saint Peters-burg. Nơi đây có hai trường đại học nổi tiếng thuộc đại học Quốc gia Saint Peters-burg.




Tại đây, Peter Đại đế đã cho xây dựng các cung điện và vườn cảnh nghệ thuật được mệnh danh là :"Versailles của nước Nga". Cung điện nằm ở trung tâm của Peterhof được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.


Các đài phun nước hoạt động không cần sử dụng máy bơm, trong đó quần thể Đại thác nước được xây dựng ở mặt trước Đại cung hiện Đây là công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Bartolomeo Ras-trelli.



Cung điện mùa hè (Peterhof) cách thành phố thành phố St Petersburg khoảng 20 km về hướng Tây bên dòng sông Neva xinh đẹp. Để đi đến Peterhof, đi tàu cao tốc cánh ngầm mất khoảng 30 phút. Giá vé khứ hồi khoảng 400 rúp, hơn 10 Euro... Peterhof được bình chọn là 1 trong 7 địa danh du lịch đẹp nhất nước Nga.





Peterhof được khởi công xây dựng vào năm 1714, dưới thời Đại đế Tzar Peter Romanov (1672-1725), tập hơp hầu hết các bậc thầy kiến trúc của châu Âu thời bấy giờ.

Đại đế Tzar Peter (sau khi viếng thăm lâu Versailles của Pháp) đã quyết tâm cho xây một cung điện trên nền tảng kiến trúc cổ xưa La Mã, một công trình mà ông nghĩ rằng sẽ lưu danh hậu thế với những dinh thự nguy nga, vườn ngự uyển rộng lớn, được tô điểm bằng những tượng đồng hình nhân mạ vàng sáng bóng trong huyền thoại Hy Lạp cùng những tháp phun nước nhân tạo tân kỳ (nước từ nguồn các con suối Ropsha cách xa 22 km) trên một vùng đất rộng lớn (hơn 1000 hecta) và trông ra vịnh Phần Lan (khoảng 100 m).



Cung điện gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 vòi phun nước. Nếu bạn có mặt trước cung điện vào lúc 11 giờ trưa, sẽ được nghe sự hoà thanh của 140 tháp nước đồng loạt khởi xướng bài “ Hymn to the Great city “ của Reinhold Glieres, một bài nhạc thủy xướng thánh ca…

Vẻ đẹp và sự xa hoa của lâu đài được những bức tượng trong đài phun và trong vườn phô diễn hoàn hảo. Những bức tượng thiên thần gợi cảm và được mạ vàng.



Vào mùa hè, cung điện rực rỡ trong ánh nắng và những lối đi mát rượi. Với mùa thu dịu dàng, cả không gian tràn ngập sắc vàng của cây cỏ, của lá và của nắng cuối chiều trên những bức tượng đã vài trăm năm tuổi.



Cùng với Cung điện mùa đông, cung điện này là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của du khách khi ghé thăm đất nước Nga cổ kính và truyền thống, được mênh danh là "Thủ đô của các đài phun nước."

www.DiaOcOnline.vn - Theo Citilink

Ảnh: Flickr