Mùa hè ở thiên đường gấu trắng

Cập nhật 05/06/2011 08:50

Trong suốt mùa đông, bóng tối của Bắc Cực bao phủ quần đảo Svalbard hoang sơ ở Na Uy, chỉ tới khi mùa hè tới, ánh nắng mới tràn ngập khắp nơi này. (Ảnh trên Hello)

Quần đảo Svalbard nằm giữa Na Uy và Bắc Cực, nơi chỉ có màu trắng của tuyết và màu xanh của nước biển. Loài động vật chủ yếu ở đây là gấu trắng, những chú gấu hoang dã, không sợ con người vì vùng đất này hầu như không được khách du lịch biết đến. Chỉ có những nhà thám hiểm và những người ưa khám phá chọn Svalbard là điểm đến tham quan.

Vào mùa hè, mọi người có thể đi thuyền trên biển, ngắm những gia đình gấu bắt cá, chơi đùa hay nằm ngủ ngay trên tuyết. Tới Svalbard, thiên đường tự nhiên của gấu để chụp ảnh núi tuyết và thăm gấu trắng là trải nghiệm thú vị trong chuyến hành trình khám phá Bắc Cực của nhiều người.


Biển ở đây lạnh hơn hẳn những nơi khác nên mọi người chỉ có thể tắm biển vào giữa trưa nắng và mỗi lần bơi không quá một tiếng.


Phần lớn quần đảo Svalbard được bao quanh bởi những núi tuyết sừng sững.


Đây là đảo băng lớn nhất ở Na Uy và một trong mười đảo băng lớn nhất thế giới.


Du khách đứng từ xa chụp ảnh gấu.


Những chú gấu hoang dã có thể thoải mái sống trong quần đảo này mà không sợ sự xâm hại của con người.


Quần đảo Svalbard được chính phủ Na Uy bảo vệ nghiêm ngặt vì họ coi gấu trắng là tài sản quốc gia.


Ngoài gấu, ở đây còn có hải cẩu.


Những núi tuyết trắng mịn.


Ngay cả vào mùa hè, quần đảo vẫn chìm trong tuyết.


Gấu mẹ và gấu con bơi đi kiếm ăn.


Chú gấu nằm ngủ trên tuyết.


Chú gấu con đang đợi mẹ đi kiếm ăn.

  DiaOcOnline - Theo Ngôi sao