Khung cảnh hiếm thấy của những ngọn thác ở Uluru

Cập nhật 25/06/2014 13:22

Uluru, còn có tên là Ayers Rock, là một khối sa thạch lớn  được hình thành ở miền trung nước Úc, và là một trong những thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng của nước này.

Ngọn núi đá khổng lồ cao 348m này đẹp nhất vào lúc rạng đông và hoàng hôn, khi ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi lên bề mặt khối đá -  một khung cảnh mà khách du lịch phải thốt lên khi nhìn ngắm, nhưng khung cảnh thật sự đẹp khi nơi này trải qua những cơn mưa lớn.





Uluru, nằm ở khu vực phía Bắc của hạt Bắc trung tâm nước Úc, là một khu bảo tồn, nơi có lượng mưa trung bình khoảng 300mm. Dù mưa có thể rơi bất cứ lúc nào trong năm ở các vùng lân cận Uluru, thỉnh thoảng những cơn mưa lớn rơi vào khoảng giữa tháng 11 và tháng 3 năm sau. Khi đó, khối đá được che phủ bởi vô số những dòng nước làm màu sắc của Ayers Rock đổi sang một màu tím độc đáo.





Ước tính chỉ có khoảng 1% khách du lịch đến Uluru có cơ hội chứng kiến những thác nước chảy từ khối đá.


DiaOcOnline.vn - Dịch từ Amusing Planet