Hoa ban Tây Bắc ở dẫn lối vào lăng Bác

Cập nhật 14/03/2010 11:30

Từ lâu, người Thái đã có câu tình ca nổi tiếng mà hầu như ai cũng biết:

“Trăm năm ngắm ban nở còn ngắm mãi
Mỗi mùa bạn lại thêm trẻ ra, không già”



Hoa ban của núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban-loài hoa trắng ngần, tim tím ngày xưa đã từng là một nét đẹp quyến rũ độc quyền của vùng núi Tây Bắc mỗi dịp xuân về thì ngày nay, mới đầu tháng 3, người ta đã thấy hoa ban chúm chím nở đầy giữa lòng Hà Nội đang ngập tràn trong nắng vàng.






Hoa ban Tây Bắc nở tím cả con đường.

Người khách lạ hoa ban không có vẻ gì ngượng ngập khi ở vùng đất mới mà ngược lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi từ khoảng đầu tháng 3 đến gần cuối tháng 4 hàng năm, hoa ban nở bung những cánh hoa tim tím kiêu sa, tinh khiết đánh bại hầu hết tất cả vẻ đẹp của những loài hoa lâu năm ở Hà Nội.



Chiếc giỏ xe chở đầy...hoa ban...



Những tà áo dài e ấp trong sắc tím hoa ban.


Hoa ban Tây Bắc được mang về trồng dọc theo đường Bắc Sơn, đối diện với lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh như trái tim của đồng bào Tây Bắc luôn hướng về Bác, về Thủ đô, …

DiaOcOnline.vn - Ảnh: Internet