Cửu Trại Châu hoang sơ, hùng vỹ

Cập nhật 27/03/2011 08:30

Cửu Trại Châu được ví như thế giới thần tiên với những hồ nước trong vắt, bầu trời và rừng cây xanh thẫm, hoa cỏ đua sắc quanh năm.

Thiên đường này nằm ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong khu vực tự trị dân tộc Tạng A Bá và dân tộc Khương. Theo tiếng Hán, Cửu Trại Câu có nghĩa là chín cái trại của người Tạng bên dòng suối, vì trước kia vốn có chín làng bản của người gốc Tây Tạng sinh sống nơi đây.

Cả bốn mùa ở Cửu Trại Câu đều đẹp. Mùa xuân với những cánh hoa đào khoe sắc thắm, Mùa hạ mát mẻ với bầu trời trong xanh. Mùa thu ngập tràn những thảm lá đỏ, lá vàng và mùa đông, cả đất trời bao phủ bời màu trắng của tuyết và những bông hoa lất phất bay.

Núi non, hồ nước, cây cỏ, động vật, chim chóc ở Cửu Trại Châu với vẻ đẹp hoang sơ đã thu hút lượng lớn du khách từ khắp nơi đổ về. Năm 1992, UNESCO công nhận Cửu Trại Câu là di sản thiên nhiên thế giới. Đến năm 1997, Cửu Trại Câu lọt vào danh sách các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới.

Nếu muốn tới Cửu Trại Châu, bạn có thể sang Nam Ninh, Quảng Tây, sau đó đáp máy bay tới Thành Đô, Tứ Xuyên. Tại đây, ngày nào cũng có những chuyến xe khách tới thiên đường này.

Những hình ảnh tuyệt đẹp ở khu du lịch Cửu Trại Châu, ảnh trên Chinanew:











DiaOcOnline.vn - Theo Ngôi sao