Chiêm ngưỡng xe tự chế của trẻ em dân tộc thiểu số

Cập nhật 05/09/2012 11:10

Cũng mũ mãng, cũng ôm cua, lao dốc, những cuộc đua bằng xe tự chế từ tre, gỗ khiến trẻ em dân tộc vùng cao có thêm nhiều niềm vui.

Hào hứng trong cuộc đua với những chiếc xe do chính mình làm ra.

Những chiếc xe được các em nhỏ người dân tộc Lô Lô - ở bản Cốc Xả, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng tự chế từ những cây luồng, cây tre, thoạt nhìn giống như một chiếc xe đạp thập niên 90 của Pháp. Vào những lúc rảnh rỗi, các em rủ nhau ra những sườn dốc cạnh nhà để thử cảm giác mạnh.


Hào hứng...


Sự sáng tạo đáng nể!


Cuộc đua xe khá mạo hiểm.


Đôi khi sự thiếu thốn lại nảy mầm cho những sáng tạo.


Đã xảy ra sự cố trên đường đua


Ôm cua.


Level cao hơn với những chiếc xe cao hơn.


Trang bị của một “tay đua”.


Vác xe lên dốc để tiếp tục những chặng đua mới. Ảnh: Ngôi sao.

DiaOcOnline.vn - Theo AutoDaily/ Lao Động