Sân golf trên đất bỏ hoang

Cập nhật 06/10/2008 14:00

Một số quốc gia làm sân golf trên những vùng đất bất ngờ nhất, nơi khó có thể khai thác được gì tốt hơn là bỏ hoang.

Một số quốc gia làm sân golf trên những vùng đất bất ngờ nhất, nơi khó có thể khai thác được gì tốt hơn là bỏ hoang.

Đảo Mauritius là một nhà nước độc lập thuộc khối Liên hiệp Anh, nằm phía Đông đảo Madagascar trên Ấn Độ Dương. Mauritius chuyên về sản xuất mía đường và hiện nay đang phát triển nhiều dự án du lịch có quy mô lớn.

Sân golf trên triền núi

Tại mạn Nam của đảo, chính quyền sở tại đã triển khai một dự án sân golf 18 lỗ kết hợp với khu bảo tồn thiên nhiên trong mục đích biến nơi đây thành một quần thể du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp.

Nét lôi cuốn độc đáo của cảnh quan nơi đây là dáng vẻ nguyên sơ của thiên nhiên, với những dãy san hô trước mặt và những ngôi làng nhỏ nhắn phía sau. Tất cả là nhân chứng cho những ý tưởng cải cách, bởi lẽ tại vị trí của khu đồn điền 10.000 hecta trồng mía ngày trước, giờ là một “Telfair Golf & Spa Resort” mọc lên ngay giữa khu bảo tồn thiên nhiên Valriche rộng lớn. Đây cũng chính là nơi khởi điểm của những chuyến dã ngoại phong phú về hình thức và trước kia là khu đất nghiên cứu của nhà tự nhiên học người Ireland là Charles Telfair. Ngày nay, toàn cảnh của khu du lịch sinh thái này tái tạo không gian của nhiều thế kỷ trước, đúng y như cái thời mà nhà tự nhiên học kia đã từng sống. Kiến trúc sư người Nam Phi Peter Matkovitch đã thiết kế một sân golf chạy thoai thoải một cách tự nhiên theo triền dốc 83 ha của khu đồi trồng mía cũ.

Một sân golf khác nằm trong khu vực này cũng thu hút du khách mê đánh golf, là “Tamarina Golf Estate & Beach Club”, một thế giới hoàn toàn khác. Đây là sân golf tư nhân đầu tiên của đảo, không “dựa” vào khách sạn mà nằm trong dự án tổng thể của một chương trình dự án về bất động sản. Đúng vậy, chính quyền đảo Mauritius đã quyết định mở cửa cho người nước ngoài đến sở hữu thông qua một chương trình mang tên “IRS” (Integrate Resort Sheme), theo đó những ngôi biệt thự sẽ được xây dựng trong khu vực này. Du khách đến đây đa phần là người Nam Phi và người Anh.

Sân golf trên sa mạc

Tại Tozeur, miền Nam Tunisia thuộc châu Phi, chính sách khai thác du lịch của quốc gia này đã dám đặt cược vào việc mở sân golf để thu hút khách du lịch. Sân “Golf des Oasis” là một phác thảo táo bạo của Tunisia nhằm mời gọi mọi người hãy “tiến sâu hơn nữa vào sa mạc”!

Đây quả là một sân golf thách thức thiên nhiên, bởi có ý kiến cho rằng thật là “điên rồ” khi làm sân golf trên một mảnh đất khô cằn và nóng rát này. Thêm vào đó, tại một quốc gia mà nguồn nước sạch luôn thiếu hụt thì việc xây dựng sân golf đã gây ra không ít tranh cãi. Nhưng một người quản lý sân golf nói: “Nhiều người nói chúng tôi đang giết chết ốc đảo này. Nói vậy là sai! Chúng tôi sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý từ những khách sạn”.

Phải nhìn nhận rằng, họ đã can đảm lắm mới có thể khuất phục được bấy nhiêu hecta đất cát khô cằn này! Tuy nơi đây có nhiều chỗ cỏ còn lưa thưa nhưng mặt sân mềm và sử dụng tốt. Và mặc dù những gốc cọ và hoa giấy vẫn chưa phát triển như mong muốn nhưng Mohamed Gueddas, nhân viên chăm sóc cỏ nói trên, đã chỉ tay về phía xa, nơi những cây chà là đang vươn mình lên trong nắng và vui vẻ: “Sắp tới đây, khách đến đánh golf sẽ có thể ăn sáng trong bóng mát sa mạc này”.

Thật vậy, có lẽ thời gian sẽ giúp họ làm nên chuyện, nhưng quan trọng hơn là hiện tại, tại Tozeur này, đang mở ra một khung cảnh ngoạn mục trải dài trước mắt du khách, hòa quyện trong cái nắng gió của sa mạc, và trên những thảm xanh còn rất khiêm tốn của “Golf des Oasis”, một hồn thơ mênh mông của vùng đất cát châu Phi đã thật sự quyến rũ.

Người Đô Thị