Nghệ thuật trong tầng hầm đỗ xe

Cập nhật 28/09/2009 16:07

Khi nói đến nghệ thuật hiện đại và tri giác, người ta thường nghĩ ngay đến sự khuấy động hay những gì mạnh mẽ, ồn ào.

Khi nói đến nghệ thuật hiện đại và tri giác, người ta thường nghĩ ngay đến sự khuấy động hay những gì mạnh mẽ, ồn ào.

Một đội thiết kế gồm Garry Emery, người phụ trách các phần chính của dự án, cùng với Axel Peemoeller, Job van Dort và David Crampton kết hợp một cách ngẫu nhiên nhằm cùng nhau làm nổi bật lên những bức tường bằng bê tông cốt thép khô cứng của tầng hầm đỗ xe Eureka Tower ở Melbourne Australia. Cả đội được truyền cảm hứng trong công việc bởi họa sĩ người Thụy Sĩ Felice Varini.
 

 

Họa sĩ Felice Varini trước giờ vốn đã rất nổi tiếng bởi các tác phẩm nghệ thuật đầy ngẫu hứng và kỳ lạ. Kỳ lạ không phả bởi ý nghĩa của nó mà bởi khả năng phối màu, tạo cảnh… tài ba đến nỗi những tác phẩm của ông được vẽ trên đường phố có kích thước rất lớn và thật đến kinh ngạc. Sau đây là một vài tác phẩm của ông:

 

 

 

 

 

 

 



Với kinh nghiệm có được của mình, Felice Varini đã giúp đội của Garry làm nên sự sống động cho tầng hầm đỗ xe Eureka Tower.

 

 

 

 

 

 

DiaOcOnline.vn
Ảnh: Internet