Ở tuổi 36, người đàn ông bỏ việc, bán nhà phố, cùng vợ và con gái về quê sửa lại ngôi nhà đã hơn 70 năm tuổi để sống

Cập nhật 10/09/2018 15:30

Ngôi nhà mang đến cho người đàn ông này những ký ức về cội nguồn, về tuổi thơ. Ở đây, anh luôn cảm thấy được che chở, được sống những ngày tự do tự tại. Đó chính là lý do anh bỏ việc, bỏ phố để về quê sinh sống.

Ngôi nhà mang đến cho người đàn ông này những ký ức về cội nguồn, về tuổi thơ. Ở đây, anh luôn cảm thấy được che chở, được sống những ngày tự do tự tại. Đó chính là lý do anh bỏ việc, bỏ phố để về quê sinh sống.

Năm 2016, anh Zhong Shi (36 tuổi) đã bỏ công việc chính là một nhiếp ảnh gia ở Đài Bắc, trở về quê của mình ở một thị trấn nhỏ thuộc miền Nam của Đài Loan cùng vợ và con gái. Họ đã quyết định bán nhà, sử dụng số tiền tích cóp được để cải tạo lại căn nhà của ông nội anh xây từ hơn 70 năm về trước.


Ngôi nhà sau khi cải tạo đẹp nên thơ bên phong cảnh núi nón hữu tình.



Ngôi nhà trước khi cải tạo.

Anh Zhong Shi cho biết, năm 1943, khi ông nội của anh tròn 17 tuổi, ông và một số nhà thầu đã tìm được mảnh đất non nước hữu tình ngay dưới chân núi, phía trước lại là mặt hồ trong veo, ông đã quyết định sẽ an cư ở đây, nơi núi non trùng điệp, nơi sâu thẳm là cây cỏ xanh tươi, nơi chỉ có tiếng chim hót bình yên, dịu dàng ngắm nhìn từng đám mây trôi lặng lẽ in bóng mặt hồ.


Không gian sân vườn xanh mát bóng cây.


Vùng quê thật đẹp với núi non và đồng ruộng xanh thẳm.

Anh kể rằng, ông nội anh là một người trồng chuối, ông yêu nghề và trồng rất giỏi. Bốn thế hệ của gia đình anh gồm 22 người đã sống quây quần, yên vui cùng nhau trong những ngôi nhà được xây cạnh nhau, sử dụng chung khoảng sân ở giữa. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi người đều đi theo tiếng gọi của những hoài bão, ước mơ, đi đến khắp các vùng đất lạ. Riêng anh, anh lại mong ngóng muốn trở về, cải tạo lại không gian xưa cũ, sắp xếp lại từng góc nhỏ với nội thất.


Không gian cũ kỹ vẫn được giữ lại những nội thất từ xưa, sơn lại một chút, decor thêm vật dụng trang trí để căn nhà ấm cúng hơn, vui vẻ hơn.


Góc nhỏ đẹp gần gũi với màu của gỗ.


Phòng ngủ đẹp dung dị với cách decor sáng tạo đậm chất Bohemian.


Không gian rộng được bố trí nhiều phòng ngủ với ánh sáng ngập tràn.


Lối đi vào nhiều bóng nắng và gió mát lành.

Anh Zhong Shi đã quá quen thuộc với cảnh vật, với lối sống yên bình, trong veo ở đây. Từ những ngày thơ ấu, anh đã được  tận hưởng cảm giác mát lành của làn gió buổi sớm, được tha thẩn chơi bên chân núi hay ngắm nhìn đàn cá bơi lội quanh hồ. Gần ngôi nhà, cách khoảng 10 phút lái xe còn có một khu rừng nhiệt đới. Anh thường cùng vợ đưa con gái đi dạo bộ, ngắm nhìn thiên nhiên hay khám phá những điều mới lạ từ cuộc sống.


Không gian xinh xắn với gương trang điểm theo phong cách cổ.


Tủ gỗ tạo điểm nhấn thân thuộc.


Không gian nghỉ ngơi đẹp dịu dàng bên khung cửa sổ.


Ngôi nhà được cải tạo không chỉ có các căn phòng cơ bản mà còn được anh thiết kế phòng nghe nhạc riêng. Phòng có diện tích khoảng 18m2, nơi được bày biện với nội thất gỗ ấm cúng những chiếc loa cổ hay những CD nhạc nổi tiếng một thời. Trong không gian đầy mê hoặc ấy là nơi chứa hơn 4500 bản nhạc đủ thể loại. Đây cũng chính là căn phòng trước kia được bà của anh rất yêu thích.

 


Anh đặc biệt yêu thích căn phòng nghe nhạc.


Anh giữ gìn những đĩa nhạc từ thời mẹ anh sưu tầm.


Mẹ anh vốn là một ca sĩ.


Không gian ấm cúng, tĩnh lặng nhường cho những bản nhạc du dương được cất lên trong yên bình.


Gần nhà anh còn có khu rừng nhiệt đới.

Năm 2004, một cơn bão lớn đã phá hủy ngôi nhà cũ. Sau 9 năm, anh quyết định đầu tư khoảng 200 nghìn nhân dân tệ để cải tạo ngôi nhà. Ngôi nhà có đến 8 phòng, vì thế sau khi cải tạo, ngoài việc sinh sống và sử dụng không gian, anh Zhong Shi còn cho thuê một vài phòng để mọi người có thêm cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp hữu tình xung quanh.

DiaOcOnline.vn - theo Afamily