Đây là Hà Nội, của những ngày trắng muốt hoa sưa...

Cập nhật 09/03/2018 14:24

Tháng 3 nồm ẩm, nhưng tháng 3 cũng dịu dàng hơn biết mấy với sắc trắng của hoa sưa phủ đầy trên phố.

Tháng 3 nồm ẩm, nhưng tháng 3 cũng dịu dàng hơn biết mấy với sắc trắng của hoa sưa phủ đầy trên phố.

Hoa sưa là một trong những lý do rất đáng yêu khiến người ta mong chờ Hà Nội vào tháng 3. Đó có thể là những ngày nồm ẩm ướt và khó chịu. Cũng có thể là những ngày đang nắng nóng lại bất chợt lạnh ngay được chỉ sau một cơn mưa. Hà Nội tháng 3 ẩm ẩm ương ương, nhưng vì có mùa hoa sưa trắng muốt mà trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn nhiều rồi.

Hoa sưa bé tí ti, trắng mướt mát, lại nở thành chùm trông như tuyết. Cứ mỗi đợt gió thổi qua là phía dưới gốc cây lại trắng xoá những cánh sưa. Mỗi năm mới được một mùa, nhưng hoa sưa cũng chẳng nở được lâu.



Độ này, những cây sưa ở khắp Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Lê Thánh Tông, rồi phố Chùa Một Cột... lại là điểm dừng chân của không ít những người muốn có vài tấm hình vừa thơ lại vừa xinh.


Hoa sưa nở trắng như tuyết.



Những chùm sưa trắng muốt khắp các con phố.


Những ngày nồm ẩm của Hà Nội đã dễ chịu hơn rất nhiều nhờ hoa sưa...



Mùa hoa sưa đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Rồi cũng không chỉ sưa, những cây hoa ban tím ở phố Bắc Sơn cũng đã níu chân biết bao nhiêu người qua phố. Tháng 3 Hà Nội cũng nhờ thế mà thêm hương thêm sắc, thêm cả chút tình khiến không ít người phải ngẩn ngơ.



Hoa ban tím của Hà Nội đó!


Những cánh hoa mỏng mà xinh.




Không khó để bắt gặp người ta kéo nhau ra phố Bắc Sơn chụp hình với hoa ban.

DiaOcOnline.vn - Theo Kênh 14