"Dài cổ" chờ nâng cấp đô thị

Cập nhật 26/07/2010 14:40

Hàng ngàn người tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa để phục vụ dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2. Thế nhưng dự án này lại tiến triển quá chậm, làm nhiều người dân và chính quyền thành phố bức xúc.

Hàng ngàn người tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa để phục vụ dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2. Thế nhưng dự án này lại tiến triển quá chậm, làm nhiều người dân và chính quyền thành phố bức xúc.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 (nâng cấp 64 hẻm, cải tạo hồ Xáng Thổi, xây dựng khu tái định cư Thới Nhựt và nhiều công trình trường học, chợ, trạm y tế ở quận Ninh Kiều), giai đoạn 2 của dự án nâng cấp đô thị được triển khai với mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư thu nhập thấp ở 11 phường của các quận Ninh Kiều và Bình Thủy, nâng cấp 118 hẻm và cải tạo các rạch Tham Tướng, Cái Khế, Rạch Chùa.

Hiến đất rồi mà hẻm vẫn bẩn

Phục vụ cho giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư và chính quyền các địa phương đã công bố qui hoạch tổng thể cho người dân biết từ 2005. Thế nhưng, đến nay, nhiều người trong vùng dự án vẫn phải sống cùng những con hẻm lầy lội, xuống cấp.


Một con hẻm thuộc Dự án nâng cấp đô thị TP.Cần Thơ giai đoạn 2 được thi công với tiến độ “rùa”: Ảnh: Trung Dân

Theo kế hoạch, lẽ ra hẻm 300 (đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã được mở rộng ra 12 m. Nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân trong hẻm này vẫn xả nước thải ra mương thoát nước lộ thiên, đồng thời phải sống chung với dòng nước đen sì cùng vô số rác rưởi tanh tưởi do chính mình tạo ra. Ông Nguyễn Văn Hai, một người dân trong hẻm 300, than: “Dự án kéo dài kiểu này không biết bao giờ mới hết cảnh ngập lụt, ô nhiễm. Đi lại, làm ăn vất vả vô cùng khi mùa mưa lại đến”. Ông Nguyễn Công Hoàng ngụ hẻm 220, đường Cách Mạng Tháng Tám cũng bức xúc: “Tôi và nhiều người dân trong hẻm đã ký biên bản hiến đất rồi nhưng chờ hoài không thấy nâng cấp. Hẻm ngày càng xuống cấp mà đâu ai dám sửa sang!”.

Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa, toàn phường có 5 con hẻm được nâng cấp theo dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2. “Dân đã hoàn thành các thủ tục hiến đất mà chờ hoài không thấy ai khởi công nên họ càng bức xúc!”- ông nói.

Vướng thủ tục


Thực hiện dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, quận Bình Thủy có hai gói thầu nâng cấp 13 hẻm ở các phường Bình Thủy, Trà Nóc, Bùi Hữu Nghĩa và 1 trạm y tế thuộc phường An Thới. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, cho biết dân đã đồng tình hiến đất nhưng thấy dự án kéo dài nên bà con nhiều lần kiến nghị với HĐND các cấp. Trên thực tế, dự án đang vướng ở công tác đo đạc để lập hồ sơ kỹ thuật đất cho người dân, rồi sau đó mới lập phương án thu hồi đất riêng lẻ. Nhưng do khối lượng công việc này quá ít, chi phí thấp nên không có đơn vị nào nhận thực hiện. “Trong khi đó, các đơn vị có chuyên môn của quận như Phòng Tài nguyên - môi trường, Ban giải phóng mặt bằng có thể giúp được việc này nhưng do cơ chế phân cấp nên không thể thực hiện, khiến dự án giậm chân tại chỗ”, ông Tuấn giải thích.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ, nói: “Giai đoạn 2 của dự án chậm mất hai năm là do phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, việc di dời hàng ngàn hộ dân đang sinh sống hai bên bờ rạch Tham Tướng, Cái Khế, việc phối hợp không đồng bộ giữa các đơn vị như viễn thông, điện nước cũng là nguyên nhân làm dự án trì trệ”.

Dự án nâng cấp đô thị có tổng mức đầu tư 60 triệu USD. Giai đoạn 1 (vốn đầu 20 triệu USD) đã hoàn thành năm 2009. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2012. Dự án nhằm giảm nghèo cho thành phố bằng việc cải thiện điều kiện sống và môi trường cho dân nghèo thành thị.

DiaOcOnline.vn - Theo Đất Việt