Trong hoàn cảnh kinh tế tụt dốc, một số người Mỹ quyết định từ bỏ cuộc chạy đua nhà cao cửa rộng để chuyển sang lối sống tối giản trong những ngôi nhà...
Trong hoàn cảnh kinh tế tụt dốc, một số người Mỹ quyết định từ bỏ cuộc chạy đua nhà cao cửa rộng để chuyển sang lối sống tối giản trong những ngôi nhà tí hon, có khi rộng chưa đến 10m2.
Vợ chồng nhà Bill và Sharon Kastrinos đang sống theo chủ nghĩa tối giản. Họ ép mình trong ngôi nhà chỉ rộng có 14,3m2 - giống ngôi nhà đồ chơi của trẻ em hơn là ngôi nhà trước kia rộng đến 167m2 của họ. Với tình hình kinh tế sa sút, gia đình Kastrinos đã phải đánh đổi gian bếp rộng rãi lấy một hẻo bếp có chiều dài đúng một cánh tay.
Không phải là không có khó khăn nhưng bà Sharon Kastrinos nói vẫn cảm thấy hồ hởi khi không còn phải lo chạy đua với xóm giềng nữa. “Bạn sẽ trút bỏ được một gánh nặng khủng khiếp,” bà nói. “Nhỏ cũng tốt, thậm chí còn tốt hơn”.
Chồng bà nói thêm, “hầu hết người Mỹ muốn được xóm giềng chiêm ngưỡng mình sống trong ngôi nhà rộng và đi chiếc xe lớn”. Nhưng bây giờ vợ chồng ông không còn ham điều đó nữa. “Tôi không còn nghĩ to hơn là tốt hơn”, ông nói.
Ông Bill Kastrinos làm việc trong ngành xây dựng ở nam California. Nhưng khi thị trường bất động sản sụp đổ, vợ chồng ông đã phải xem lại lối sống của mình.
Giờ họ sống trong ngôi nhà nhỏ và vợ ông phải dùng thang để leo lên giường mỗi đêm. Ở phía dưới là một bộ bàn ghế nhỏ, rẻo bếp tí hon và nhà tắm trên tổng diện tích 9,1m2. Gác xép phía trên rộng 5,1m2 có một giường ngủ. Họ cất quần áo chưa mặc đến trong xe ô tô.
“Đó là một lối sống tối giản,” ông nói. “Điều bất tiện là phải tự điều chỉnh để thích nghi. Bạn không thể có 100 đôi giày hay 50 bộ quần áo trong tủ”.
Mặt tích cực
Ngôi nhà chỉ tiêu tốn của họ 15.000 USD và 15 USD tiền điện nước mỗi tháng. Hiện họ dựng căn nhà trên mảnh đất của người con gái ở bắc California, nơi mỗi ngôi nhà có giá trung bình 725.000 USD. Nếu họ muốn dời đi nơi khác, thì ngôi nhà đã sẵn có bánh xe, họ chỉ cần lắp vào phía sau xe ôtô rồi kéo đi đến bất kỳ khu lưu trú nào ở Mỹ dành cho khách lái xe qua đường.
Gia đình họ có một ngôi nhà rộng gần 170 m2 nhưng chắc chắn họ sẽ bán nó đi. Ngôi nhà quá đắt, họ nói, khiến mỗi tháng họ phải trả 1.500 USD nợ thế chấp, cộng thêm 160 USD tiền điện nước.
Jay Shafer sống trong ngôi nhà rộng có 9,2 m, nhưng
điều này giải thoát ông khỏi các vướng bận về tài chính.
Ngôi nhà này nhỏ đến nỗi không đủ chỗ cho vợ ông
Jay Shafer. Bà sống ở một ngôi nhà tí hon khác cạnh đó.
DiaOcOnline.vn - Theo Đất Việt