Du lịch tăng trưởng nóng trong khi cơ sở hạ tầng cải thiện chậm khiến giá phòng khách sạn tại Cuba đắt hơn cả Paris, nhưng chất lượng thì lại không xứng.
Du lịch tăng trưởng nóng trong khi cơ sở hạ tầng cải thiện chậm khiến giá phòng khách sạn tại Cuba đắt hơn cả Paris, nhưng chất lượng thì lại không xứng.
Sáng sớm, ông Jean Orsini - khách du lịch người Pháp phát hiện bồn tắm bị rỉ sét. Ông Pilar Esteras đến từ Tây Ban Nha thì phải nhận sự tiếp đón lãnh đạm của nhân viên phục vụ nhà hàng. “Tôi đi vào một nhà hàng và phải chờ 3 tiếng để được ăn”, ông nói. Thậm chí, bà Maria Teresa Gutierrez đến từ Colombia còn phải đối mặt với điều tệ hại hơn là phòng bẩn và thiếu nước.
Cả 3 vị khách này ở 3 khách sạn khác nhau tại Havana (Cuba). Tuy nhiên, các khách sạn họ ở đều thuộc chuẩn 4 đến 5 sao.
“Bạn phải trả 186 đôla mỗi đêm nhưng bạn nhận ra mức giá này thật không xứng đáng. Tôi trông đợi nhiều hơn ở một khách sạn 4 sao”, ông Orsini than phiền. Còn bà Gutierrez cho biết phải trả 253 đôla một đêm nhưng điều kiện vệ sinh của khách sạn không thể chấp nhận. Những người không công khai phàn nàn thì trút sự than phiền của mình lên các website chuyên về du lịch như Tripadvisor.