Top

Ngôi nhà màu tím

Cập nhật 30/06/2009 08:30

Từ những mảnh, mẩu san hô chết bị bỏ trôi giạt trên các bãi biển, chủ nhà đã kỳ công góp nhặt để trang trí cho căn nhà của mình. Chị nói, chị mong muốn mang đến cho những mảnh san hô chết một “đời sống” mới...

Tại sao chọn vật liệu san hô trang trí cho ngôi nhà? Nữ chủ nhân lý giải với một chút tâm linh: “San hô là sinh vật biển, khi sống toả sắc màu lung linh, nhưng khi chết chỉ còn lại xơ một sắc trắng, trôi dạt vô định ngoài biển khơi. Sống chết là hai thái cực mong manh, khi ta cảm nhận hết cái chết, trong đó sẽ có cõi sống hiện sinh. Là cư dân phố biển, tôi tiếc cho sự vô định ấy nên nảy sinh ý tưởng biến sự khô khan, chết chóc ấy thành vẻ đẹp, tạo một không gian mới cho san hô, hoàn sinh cho nó một vẻ đẹp khác. Và phải mất 10 năm chuẩn bị, gom nhặt từ vật liệu san hô trôi dạt các bãi biển ở Nha Trang, tôi mới đưa ý tưởng thành hiện thực”.

 



Từ nội thất có thể thấy san hô hiện diện
quanh ngôi nhà chỉ qua một lớp kính hay ô cửa.


Hơn 800m2 tường được ốp 17 loại san hô và các loại ốc biển khác nhau, chỗ cao nhất lên đến 12m. Chủ nhân ngôi nhà cho biết: “San hô là vật liệu tản nhiệt rất tốt. Người ta quan niệm không dùng san hô để trang trí trong nhà vì cho rằng nó mang lại sự chết chóc, tàn lụi. Nhưng tôi vận dụng san hô để tạo cá tính cho ngôi nhà bằng việc trang trí mảng tường bao quanh, làm cho ngôi nhà luôn mát mẻ vào mùa nóng và khô ráo vào mùa mưa nhờ đặc tính của nó”.

 



Cổng vòm khổng lồ được ốp san hô, ấn tượng
đầu tiên khi đến biệt thự san hô tím.


Tự cho mình là người độc đoán, chủ nhân biệt thự san hô tím kể về giai đoạn thi công: “Phải mất hai năm ròng, với 65 người thợ thi công, phần trang trí san hô cho không gian ngoại thất mới tạm gọi là hoàn tất. Tôi nhất quyết bắt thợ phải giữ nguyên từng mảng - miếng san hô theo hình dạng nguyên thuỷ để ốp tường chứ không được cắt xén, gọt giũa. Vì vậy rất tốn thời gian sắp xếp cũng như chọn lựa từng mảng miếng san hô cho phù hợp, hài hoà thành tổng thể”.

 



San hô tràn ngập giữa màu xanh
hoa lá và sắc tím của ngôi nhà.


Từ cổng vào với hàng cột và tường được ốp san hô dày đặc, với những đường trang trí ngang dọc, cao thấp khó hiểu, tiến vào khoảng sân rộng có một cổng vòm hình tròn ốp san hô chắn ngang. Bước khỏi vòng tròn san hô ấy, ngôi biệt thự màu tím lung linh hiện ra. Chủ nhân lý giải: “Những đường cắt ngang dọc, cũng giống như cuộc đời con người, luôn có những thăng trầm, khó khăn gian khổ khác nhau, và phải qua nhiều gian nan như thế mới đạt đến hình tròn – sự viên mãn”. Ý tưởng lấy san hô trang trí cho những “khía cạnh cuộc đời” được cô chủ thể hiện như thế.

 



Một góc vườn sinh động
cùng những mảng miếng san hô.

 



Bố cục hình tròn hiện diện khắp nơi
như làm mềm đi nét khô cứng của san hô.


Cô chủ nhân gọi ngôi nhà ở Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hội, Nha Trang này – chốn đi về thân thương của mình là “bản tình ca 31”, “bản tình ca” do chính tay cô tạo dựng lên, được hoàn thiện khi cô 31 tuổi.