Top

Đến Na Uy mùa thu, ngắm cực quang đẹp tựa miền cổ tích

Cập nhật 19/10/2018 15:20

Đàn tuần lộc tha thẩn gặm cỏ, cực quang như dải lụa kỳ ảo giữa trời đêm, cánh rừng cây lá kim bắt đầu chuyển vàng... là những mảnh ghép làm nên mùa thu cổ tích ở Na Uy trong tôi.

Bắc cực quang là "đặc sản" của thiên nhiên Na Uy. Đất nước này được mệnh danh là một trong những nơi có cực quang đẹp nhất thế giới cùng một vài điểm nổi tiếng ở Iceland, Thụy Điển, Phần Lan và Mỹ (khu vực bắc Alaska). Để ngắm cực quang Na Uy, bạn sẽ phải thức đêm để canh giờ theo dự báo thời tiết và chịu cái lạnh 1 độ giữa tiết thu.




Đêm ở đây lạnh buốt, nhưng với ước muốn của mình, tôi chụp lại bằng được cảnh bầu trời đêm trên đảo Senja tỏa sáng bởi cực quang. Cụm từ Ánh sáng phương Bắc bắt nguồn từ những dải sáng lung linh của cực quang vắt ngang bầu trời xứ Bắc Âu.

Không chỉ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt diệu này, tôi còn may mắn chứng kiến khoảnh khắc mưa sao băng vụt sáng giữa bầu trời Bắc Âu màu lục lam kỳ ảo. Trước khi đến với vùng đất này, nhiều người nói với tôi phải hiếm lắm mới có thể thấy các hiện tượng cùng xuất hiện. Bởi vậy, khoảnh khắc ấy trong tôi đem lại những giây phút bất ngờ, ấn tượng và vô cùng mãn nguyện.

Na Uy mùa thu không chỉ có cực quang mà còn mê hoặc du khách bởi thiên nhiên kỳ vĩ tựa thiên đường. Từ trên cao nhìn xuống, cánh rừng lá kim đang dần thay áo, khoác lên mình sắc vàng, pha chút xanh trong những ngày giao mùa.

Ở Na Uy, mọi nét đẹp đều hài hòa. Rừng và biển quấn lấy nhau, ôm trọn những nẻo đường mềm mại. Đường xá ở Na Uy rất lạ, không thẳng băng như đường quốc lộ, người dân nước này xây đường đi qua những cảnh quan đẹp. Na Uy nhiều núi đồi, đường xá cũng vì thế mà uốn lượn theo triền núi.

Nếu mùa thu ở Bắc Mỹ, Nhật, Hàn... trải dài với những con đường ngập lá vàng tuyệt đẹp, Na Uy qua trải nghiệm của tôi lại là những ngày mưa rả rích, rét mướt nhưng cũng đầy chất thơ. Thời tiết mùa này mưa và mây nhiều, gió lớn không dễ chịu nhưng bù lại cảnh đẹp và vắng khách du lịch.




Những ngày nắng vào mùa thu rất hiếm hoi. Suốt chuyến đi của tôi, chỉ có 2, 3 hôm trời nắng, khi đó khung cảnh đẹp rực rỡ. Tôi may mắn được ngắm nhìn Na Uy trong vắt với những rừng cây ngả vàng, lấp lánh dưới ánh nắng. Mặt trời chiếu rọi, làm bừng sáng cả miền đất thần tiên yên bình.

Từ trên cao, tôi giữ lại toàn cảnh thành phố cảng Bergen trong ống kính. Bergen nằm phía tây nam Na Uy, hiện lên xinh đẹp với những ngôi nhà nhiều màu sắc. Người dân miền đất phương Bắc này chủ yếu sinh sống trong những ngôi nhà bằng gỗ sơn trắng hoặc đỏ, đôi khi mái nhà còn bám rêu cỏ.

Những con đường dốc ở miền đất này khiến tôi liên tưởng tới những con dốc ở Đà Lạt (Lâm Đồng) trong buổi sớm mờ sương. Ở Na Uy, ngoài cảnh quan đẹp và miễn phí, mọi chi phí khác đều rất đắt đỏ. Giá thuê phòng tập thể ở những vùng trung tâm khoảng 46 USD (1.1 triệu đồng)/đêm.

Nhà thờ của dân Viking mang nét kiến trúc độc đáo là hình ảnh quen thuộc của đất nước yên bình phía bắc châu Âu. Khung cảnh này khiến tôi thêm yêu cái vẻ đẹp man mác buồn của mùa thu Na Uy.

Trong chuyến đi, tôi không quên chụp lại con đường đẹp nhất đất nước này. Đoạn đường dài 8 km này bắc ngang Đại Tây Dương, uốn lượn mềm mại qua những đảo đá nhỏ, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ.

Nét đặc trưng của Na Uy không thể không nhắc đến là những đàn tuần lộc gặm gỏ thong dong trên thảo nguyên. Những chú tuần lộc được đánh dấu trên lỗ tai để phân biệt đàn. Ở Na Uy có khoảng 5.000-7.000 con tuần lộc, mỗi khi vào mùa di cư, chúng thường đi theo đàn, tạo nên khung cảnh rất hoành tráng.




 Những bãi cỏ úa bên bờ biển, ngôi nhà gỗ thấp thoáng bên rừng, đàn tuần lộc hiền lành gặm cỏ... làm nên khung cảnh cổ tích ở Na Uy. Nếu có dịp, bạn nhất định phải ghé thăm miền đất này một lần trong đời để cảm nhận nhịp sống chậm, chan hòa với thiên nhiên của người dân vùng Bắc Âu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên yên bình, không vướng chút ồn ào, khói bụi của nhịp sống hiện đại nơi đây.


Diaoconline.vn – Theo Zing.vn