Top

Sưa trắng trời Hà Nội

Cập nhật 23/02/2011 14:50

Hà Nội sang xuân. Trong khi những nhiếp ảnh gia còn mải miết với gót chân thiếu nữ lướt trên thảm lá vàng thì trên cao, Hà Nội bỗng được phủ những đám mây trắng nhẹ. Mùa hoa Sưa lại về.


Không như mọi năm, Sưa năm nay nở trái mùa. Người Hà Nội vốn nhạy cảm với những đổi thay theo mùa nhưng bỗng quên mất loài hoa quý.


Thực ra không phải họ quên. Chỉ là bởi Sưa năm nay trái tính, chợt quên ngày tháng, nở đúng vào dịp Tết. Sự bộn bề, tất tật của Tết khiến người ta phải tạm lãng quên đi cái thú thưởng thức loài hoa có màu trắng tinh khiết này.

Tết Hà Nội năm nay trầm. Những tay thợ ảnh trên các diễn đàn, những cô "mẫu" năm nào cũng dạo phố Sưa chẳng biết làm gì vẫn í ới gọi nhau đi chụp Sưa. Nhưng Tết mỗi người một việc, những cây Sưa khu vực quảng trường Ba Đình, Nhà Hát lớn, Vườn Bách Thảo... cứ ra hoa rồi rụng mà chẳng có mấy ai ghi lại.


Có vẻ như Sưa không chịu nổi sự lãng quên đó. Sưa lại bùng lên, phủ trắng trời Hà Nội 1 lần nữa. Và thế là những con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám... lại đan đủ màu: Vàng của xà cừ, đỏ của lá bàng, xanh mơn mởn của bằng lăng. Điểm vào giữa những sắc màu đó là thảm mây Sưa trắng bồng bềnh.


Theo đúng quy luật của trời đất, Sưa nở vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch. Đợt ra sớm của Sưa vào dịp Tết khiến nhiều nhiếp ảnh gia bị lỡ nhưng dù sao lần ra thứ 2 này cũng vẫn thu hút được nhiều người yêu Sưa.


Vào thời điểm này, khu vực vườn Bách Thảo hoa Sưa nở khá đẹp. Khung cảnh, thời tiết khiến nơi đây thành điểm đến của nhiều đôi nam nữ, đặc biệt là những cặp sắp cưới.


Nhưng nở rộ và đẹp nhất phải nhắc đến những cây sưa trên phố Đinh Tiên Hoàng. Những thân cây lớn có, bé có, mọc xen lẫn trong những hàng cây cổ thụ. Sau một mùa đông trụi lá, Sưa bỗng khoác lên mình tấm áo mới, trắng như tuyết, bồng bềnh như mây.

Hoa Sưa nhanh nở chóng tàn. Mới chỉ hôm qua thôi, bạn đi qua con phố này vẫn chỉ thấy những cành khô lỉa xỉa ngang dọc. Ngày mai cả triệu hông hoa trắng muốt, nhỏ như đầu đũa đã nhuộm trắng cả 1 khoảng trời.


Nhưng cũng chỉ sau 3 - 4 ngày, nhất là gặp tiết trời nắng, Sưa rụng hết. Chúng để lại trên cành những quả nhỏ lủng lẳng, xanh non, nhìn như thấy cả hạt bên trong.


Anh Nguyễn Tuấn Hưng, một thợ ảnh nghiệp dư chia sẻ: "Cây sưa nằm bên cạnh Nhà Hát Lớn năm nay giữ hoa được lâu nhất. Có thể do nó nở đúng ngày Hà Nội chuyển rét nên giữ hoa được. Theo tôi biết thì hoa của cây này tồn tại qua cả Tết và đợt này lại ra thêm 1 ít".


Hà Nội xưa nay vốn được nhắc đến bởi 36 phố phường, bởi Hồ Gươm, Hồ Tây... Nhưng giờ đây, Hà Nội còn được nhắc đến bởi nhiều loài hoa đặc sắc.


Nếu ghé Hà Nội vào mùa này, bạn đừng quên dạo bước dưới những hàng Sưa, thưởng thức không gian lãng mạn của Hà Nội.


Sưa không có hương thơm những chắc chắn chúng sẽ quyến rũ bạn bằng vẻ đẹp thuần khiết của mình.


DiaOcOnline.vn - Theo Phụ nữ mới