Top

Những chiếc hố may mắn của Bourke

Cập nhật 19/10/2014 11:44

Bourke's Luck Potholes là một dấu tích thiên nhiên được hình thành từ nước được tìm thấy ở tỉnh Mpumalanga – Châu Phi, cách Graskop 35km về hướng bắc trên đường R532.


Nằm ở điểm đầu Hẻm núi Sông Blyde, những hố hình trụ trên nền đá được tạo nên trong hàng ngàn năm bởi cát và sỏi cuộn lên khi dòng nước Sông Treur đổ xuống Sông Blyde. Ban đầu, sỏi theo dòng nước tạo nên các vết lõm nhỏ, dòng nước chảy qua bị mắc kẹt ở những vết lõm này làm tăng sự xói mòn. Các chỗ trũng lớn dần theo thời gian và ăn sâu thành những hố hình trụ có độ sâu vài met.


Những chiếc hố được đặt tên theo Tom Bourke - một thợ đào vàng không thành công – người đã khám phá ra các dấu tích của vàng phù sa trong hẻm núi vào cuối thập kỷ 80 thế kỷ 19. Ông đã xin quyền khai thác và bắt đầu đãi tìm vàng. Không may mắn, Bourke chưa bao giờ tìm được vàng trong khi hàng trăm người khác thu được rất nhiều ở ngay phía nam nơi ông đoán là có thứ kim loại quý giá. Mỏ vàng của Bourke hoàn toàn thất bại nhưng di sản của ông tồn tại mãi với tên gọi Bourke's Luck Potholes (Những chiếc hố may mắn của Bourke). Nhưng trớ trêu là vài du khách xem Bourke's Luck Potholes như “giếng ước” và nhiều người đã thả đồng xu xuống hố.


Có một trung tâm du khách nhỏ nằm gần đó cung cấp thông tin về nguồn gốc của hẻm núi và hệ động thực vật được tìm thấy trong khu vực. Từ đó có thể phóng tầm nhìn ra xung quanh đến 700 met.


DiaOcOnline.vn - Dịch từ Amusing Planet