Top

Mustang - vương quốc huyền bí giữa lòng Tây Tạng

Cập nhật 18/08/2014 21:25

Mustang với những nét văn hóa truyền thống đậm chất Tây Tạng sẽ là điểm đến mà bất cứ tín đồ du lịch nào cũng muốn đến thăm một lần trong đời.

Nằm trên dãy núi Himalaya, Mustang là nơi cuối cùng trên thế giới vẫn còn giữ được vẹn nguyên những nét văn hóa truyền thống của Tây Tạng. Tuy nhiên sự phát triển của Trung Quốc và việc mở tuyến đường giao thông ở khu vực này đang ảnh hưởng trực tiếp đến những giá trị văn hóa độc đáo mà Mustang gìn giữ suốt bao đời nay.

Những du khách ưa khám phá vẫn có thể thực hiện một chuyến di lịch đến vùng đất huyền bí này trước khi những nét văn hóa truyền thống bị xóa mờ.

Một tòa tháp hiu quạnh trên con đường dẫn vào Mustang, xa xa là dãy Himalayan với những đỉnh núi nhấp nhô tuyết phủ.

Một thanh niên đang tham gia hoàn thành con đường sẽ nối liền Mustang và Trung Quốc. Con đường này tuy sẽ đưa công nghệ hiện đại đến với vùng đất này những cũng khiến nhiều người lo ngại những truyền thống văn hóa Tây Tạng mà họ gìn giữ bao đời nay sẽ biến mất.

Ngựa là phương tiên đi lại chính của những người dân nơi đây.

Trẻ em Mustang với đôi mà đỏ hây đặc trưng. Trong bức hình là hai anh em sinh đôi với đôi mắt đầy tò mò khi nhìn vào ống kính.

Mặc dù sống ở nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt và những cơn mưa luôn hiếm hoi, người dân Mustang vẫn có thể trồng được khá nhiều loại rau củ đa dạng. Họ sử dụng nước từ nguồn tuyết tan trên núi, đào các con kênh để dẫn nước vào ruộng.


Chăn nuôi cũng là một trong những sinh kế chính của người dân nơi đây, khách du lịch sẽ dễ dàng bắt gặp những đàn gia súc đông đúc được chăm bẵm bởi những người đàn ông Mustang.

Khung cảnh thường thấy trong hành trình đến Mustang là hàng loạt các hang động trong núi được xây dựng từ hàng nghìn năm trước và vẫn tồn tại đến tận bây giờ, trong một số hang động còn khá nhiều tác phẩm nghệ thuật vẫn được giữ nguyên vẹn.

Ngôi làng Tangge nằm cạnh nhánh sông Kali Gandak. Cac ngôi nhà nằm rất sát nhau để giúp bảo về cuộc sống của họ khỏi những cơn gió mạnh vào mỗi buổi chiều.

Cung điện của nhà vua ở Tsarang, cung điện này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm và giờ đã dần trở nên hoang lạnh, xuống cấp.

Bầu trời đêm tuyệt đẹp ở cổ đô Lo Mathang với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh.


Cuộc sống của người dân Mustang xoay quanh đạo Phật, hình ảnh những người phụ nữ chắp tay cầm chuỗi hạt có thể tìm thấy tại nhiều nơi ở cố đô Lo Mathang.

Một nhà sư trẻ đang chỉnh trang lại tấm áo khoác của mình.


Lễ hội Tiji hàng năm luôn là dịp sôi động nhất ở Mustang, người dân cũng nhau nhảy múa, mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc và tham gia các hoạt động vui chơi.


DiaOcOnline.vn - Theo MASK